Pháp luật

Vụ khai quật mộ nữ kế toán tử vong: Bí ẩn thi thể 6 năm không phân hủy

Video: Hàng trăm người theo dõi hiện trường khai quật tử thi kế toán treo cổ trên đồi thông 6 năm trước

"Gia đình con gái tôi sống rất hòa thuận, êm ấm. Hai đứa con học rất giỏi và thành đạt. Không có lý do gì khiến con gái tôi bỗng treo cổ tự tử. Cái chết của con gái tôi có nhiều uẩn khúc cần được làm rõ". Đó là lời tâm sự của ông Đào Thi (82 tuổi) khi nhắc đến cái chết bất thường của con gái mình.

Vụ khai quật mộ nữ kế toán tử vong: Bí ẩn thi thể 6 năm không phân hủy
Bà Ngô Thị Tố Nga (nhà chồng nạn nhân) nói về những chi tiết bất thường trong cái chết của bà Hoa. ẢNH: V. ĐỒNG

Khai quật ngôi mộ sau 6 năm

Cái chết của bà Đào Thị Hoa (SN 1961, nguyên Kế toán trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành, Nghệ An) cách đây 6 năm vẫn chưa có hồi kết. Do có khiếu nại của gia đình nạn nhân, cơ quan công an đã quyết định khai quật tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Hoa. Theo trình bày của ông Đào Quang Nghị (em trai bà Hoa), sau 6 năm trời gia đình ròng rã làm đơn kiến nghị, cuối năm 2017, Văn phòng Cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án của Công an huyện Yên Thành. Đồng thời, ra quyết định khai quật tử thi và tiến hành trưng cầu giám định pháp y để khám nghiệm, xác định nguyên nhân cái chết của bà Hoa.

Ngày 24/5, các cơ quan chức năng đã tiến hành khai quật ngôi mộ của bà Hoa. Điều lạ lùng khiến nhiều người nhà nạn nhân và người dân xã Bắc Thành bất ngờ là thi thể bà Hoa sau 6 năm chôn cất vẫn còn nguyên vẹn. Trước những đồn thổi đầy tính mê tín về việc thi thể nạn nhân không thể phân hủy, bà Ngô Thị Tố Nga (cô bên nhà chồng bà Hoa) phân trần: "Thi thể của Hoa không phân hủy phần vì trước lúc chôn cất, gia đình đã cho rất nhiều trà xanh vào mộ. Hơn nữa, phần quan tài gia đình đã mua loại gỗ tốt và phần đất chôn cất cũng là nơi khô ráo. Việc chúng tôi quan tâm nhất là cơ quan chức năng làm sáng tỏ được cái chết của Hoa".

Ông Nghị cho biết, ngày 12/9/2012, sau một ngày tìm kiếm bà Hoa mất tích thì gia đình phát hiện nạn nhân này tử vong trên đồi Động Nen (xã Bắc Thành) trong tư thế treo cổ, hai đầu gối quỳ xuống đất. Trên cổ nạn nhân có sợi dây thừng màu trắng buộc kiểu thòng lọng. Phía đầu dây ở trên buộc vào cành cây thông. Sau khi nhận đươc tin báo, Công an huyện Yên Thành đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thời điểm đó, đại diện gia đình bà Hoa đã ký vào cam kết với nội dung nạn nhân tử vong do tự sát (treo cổ). Vì vậy, Công an huyện Yên Thành chỉ khám nghiệm bên ngoài tử thi mà không giải phẫu. Đồng thời, Công an huyện Yên Thành xác định không có tội phạm xảy ra nên đã có quyết định không khởi tố vụ án hình sự. “Điểm bất thường tại hiện trường là chị Hoa treo cổ nhưng hai đầu gối lại quỳ xuống đất. Ngoài ra, các cây nhỏ bên cạnh thi thể Hoa không có dấu hiệu của sự vùng vẫy theo bản năng trước lúc chết”, ông Nghị đặt nghi vấn.

Cái chết bất thường?

Vụ khai quật mộ nữ kế toán tử vong: Bí ẩn thi thể 6 năm không phân hủy - 1
Các cơ quan chức năng tiến hành khai quật ngôi mộ.

Nói đến các điểm bất thường quanh cái chết của chị gái, ông Nghị cho biết thêm: “Ngoài tư thế tử vong của chị tôi thì việc treo dây thừng khiến gia đình cũng suy nghĩ rất nhiều. Đó là cây thông rất cao, việc chị Hoa trèo lên đó là không thể, hơn nữa quần áo không có vỏ cây bám vào. Các chồi non xung quanh thân cây vẫn nguyên vẹn, nếu có người trèo lên thì các chồi non này sẽ bị dập gãy. Việc ném dây lên cây để thắt lại cũng rất khó vì có nhiều cành cây chìa ra”.

Ông Nghị nhớ lại: "Khi phát hiện thi thể chị Hoa, cả gia đình ai cũng bàng hoàng và không muốn cơ quan chức năng mổ tử thi vì quá đau xót. Lúc đó, gia đình nghĩ phía công an vẫn sẽ tiếp tục điều tra để làm rõ cái chết. Chị tôi chết trong tư thế như vậy khiến gia đình rất thắc mắc. Không chỉ có tư thế mà nhiều chi tiết tại hiện trường khiến gia đình chúng tôi trăn trở. Do Công an huyện Yên Thành không khởi tố vụ án và khép lại quá trình điều tra nên gia đình tôi mới khiếu nại".

Ông Nghị nói: “Gia đình tôi đã thu thập được nhiều tài liệu liên quan đến cái chết bất thường của chị Hoa. Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng xem xét toàn diện về cái chết bất thường này. Ngày khai quật mộ, gia đình rất hy vọng vì các cơ quan chức năng làm việc rất chuyên nghiệp, tỷ mỉ. Dù kết quả thế nào thì chúng tôi vẫn mong sẽ có một kết luận chính xác, công tâm để gia đình yên lòng, khỏi trăn trở”.

Khi chúng tôi có mặt tại gia đình thì còn rất đông anh em, bạn bè đến lo việc cho bà Hoa. Người con trai thứ của bà Hoa kể: “Lúc còn sống, bình thường mỗi khi đi làm mẹ tôi đều mang theo bên mình một cuốn sổ ghi chép công việc ở cơ quan. Điều lạ là lúc mẹ tôi mất thì cuốn sổ này cũng không thể tìm thấy. Ngoài ra, đôi dép của mẹ tôi bị bỏ lại cách hiện trường khoảng 200m. Quãng đường này trên Động Nên có rất nhiều đá nhỏ, sắc, chưa kể đến những cây có gai. Nếu (mẹ tôi) đi chân đất thì tôi nghĩ sẽ có xây xát thế nhưng khi quan sát hai bàn chân mẹ thì tôi không thấy có gì khác thường”.

Nhắc đến người con gái xấu số, ông Đào Thi nghẹn ngào: "Con tôi lấy chồng cách nhà khoảng 10km. Cuộc sống của hai vợ chồng rất hòa thuận, kinh tế gia đình rất vững vàng. Hơn nữa, gia đình Hoa có hai đứa con học rất giỏi và thành đạt. Việc con gái tôi bỗng treo cổ tự tử chắc chắc có nhiều uẩn khúc. Tôi mong phía công an có kết luận rõ ràng để gia đình tôi yên lòng".

Theo Vũ Đồng (Giadinh.net.vn)