Pháp luật

Vụ giết vợ cũ trước mộ con: Thảm kịch gia đình từ người cha "ma men"

Em gái 6 tuổi vừa mới mất. Một tháng sau, mẹ bị cha bóp cổ chết ngay trước mộ em. Trong phút chốc, hai người qua đời, một người vướng vào tù tội khiến Thúy như gục ngã...

Em gái 6 tuổi vừa mới mất. Một tháng sau, mẹ bị cha bóp cổ chết ngay trước mộ em. Trong phút chốc, hai người qua đời, một người vướng vào tù tội khiến Thúy như gục ngã...

Qua trao đổi, Công an xã Hương An (Quế Sơn, Quảng Nam) cho biết, khoảng 17h chiều 6.8, trực ban địa phương nhận được tin báo tại nghĩa trang Gò Truông (thôn 3, xã Hương An) xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Hoa (49 tuổi, trú xã Hương An). Hung thủ ra tay sát hại người phụ nữ xấu số này chính là chồng cũ của bà, ông Nguyễn Cư (53 tuổi).

vu giet vo cu truoc mo con: tham kich gia dinh tu nguoi cha 'ma men' hinh anh 1
Nghĩa trang Gò Truông nơi xảy ra vụ việc thương tâm.

Tại cơ quan điều tra, Cư khai nhận, vào chiều 6.8, ông ta cùng bà Hoa đến nghĩa trang Gò Truông để thăm mộ con gái út. Tại đây, do bà Hoa quên mang mì Quảng để cúng nên giữa hai người xảy ra mâu thuẫn. Trong cơn nóng giận, Cư đã ra tay bóp cổ bà Hoa đến tử vong.

"Sau khi bóp cổ vợ, đối tượng đắp chiếu lên người nạn nhân rồi đến công an trình báo. Bước đầu, Cư khai vì vợ mình không mang theo tô mì Quảng cúng cho con gái nên bực tức dẫn đến cãi vã. Trong cơn nóng giận đối tượng ra tay giết người", Công an xã Hương An thông tin.

Được sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà nạn nhân trong không khí tang thương nơi chốn vùng quê nghèo. Căn nhà cấp 4 nấp sau rặng tre đìu hiu, thê lương đến lạ kỳ. Bên trong căn nhà lạnh lẽo, ngay gian cửa chính là 2 hai bàn thờ một trẻ thơ, một trung niên.

"Bên kia là bàn thờ em gái mới mất vì tai nạn giao thông cách đây một tháng. Còn đây là bàn thờ mẹ em", Thúy nghẹn ngào nói.

Thắp cho mẹ và em gái một nén hương, Thúy bật khóc nức nở trong ngày tang lễ. Trong phút chốc đau thương ập đến với cô gái bất hạnh này khi lần lượt từng người thân bỏ em ra đi. Mẹ và em qua đời, cha vướng vào tù tội. Đau đớn nhất khi người ta tay sát hại mẹ chính là cha của Thúy.

vu giet vo cu truoc mo con: tham kich gia dinh tu nguoi cha 'ma men' hinh anh 2
Nguyễn Thị Thúy (đội khăn tang) trao đổi với PV.

"Ba mẹ em ly hôn đã được 3 năm rồi. Mẹ em bỏ về nhà ngoại sinh sống, ba em cũng đi theo sang đây. Được cậu dì thương xây cho căn nhà trên nền đất của ngoại. Nhưng rồi sống không được với nhau nên mẹ ra ngoài ở trọ nhường lại ngôi nhà này cho ba ở. Nghĩ xa nhau rồi sẽ thôi gây chuyện nhưng không ngờ ba lại nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ”, giọng Thúy nghẹn ngào, ngắt quãng.

Theo Thúy, việc ông Cư khai với công an là chưa đúng. Không có chuyện ông Cư cùng bà Hoa ra thăm mộ con gái, rồi vì bà Hoa không mang mì Quảng cúng mà ông Cư nóng giận đoạt mạng sống của người phụ nữ này.

"Sau khi ly dị, ba vẫn hay đánh đập, dọa giết nên mẹ rất sợ. Là con cái em hiểu ba sẽ sát hại mẹ thật chứ không phải đôi ba câu nóng giận nhất thời. Bình thường, mỗi chiều đi thăm mộ em gái, mẹ đều rủ em hoặc các con của cậu dì đi vì sợ bắt gặp ba gây gổ. Chiều hôm đó mẹ đi một mình nên mới xảy ra chuyện như vậy", Thúy nói trong nước mắt.

Nói về nguyên nhân khiến người cha mình thay tính đổi nết, Thúy cho biết, ông Cư vốn là dân chạy xe tải đường dài. Vì hay rượu chè nên người đàn ông này thường hay quậy phá, đánh đập bà Hoa. Rồi dần dà ông ta trở thành người vũ phu, cục cằn, dẫu không giọt rượu nào nhưng vẫn kiếm chuyện đánh đập vợ con. Từ lúc Thúy còn nhỏ đã thấy năm lần bảy lượt bà Hoa đòi ly dị nhưng rồi lại xiêu lòng vì những lời hứa hẹn "hoàn lương" của ông Cư.

Để minh chứng cho lời mình nói, Thúy đưa ra lá đơn mà bà Hoa đã viết cầu cứu cơ quan chức năng vì nhiều lần bị Cư đánh đập. Theo đó, trước khi án mạng xảy ra 4 ngày, lá đơn được gửi đi và Công an xã đã triệu tập Cư cảnh cáo, nhắc nhở. Tuy nhiên người đàn ông này vẫn không thay đổi, để rồi xảy ra sự việc đau lòng vào buổi chiều định mệnh ấy.

"Ba mẹ em ly hôn xem như đường ai nấy đi. Nhưng vì em gái mất, mẹ ở trọ nên bàn thờ em đặt ở nhà ngoại (nơi chị Hoa nhường lại cho Cư sinh sống - PV). Ấy vậy mà mỗi lần mẹ em về thắp hương cho em gái là ba đánh đập, đòi chém đòi giết nên mẹ rất sợ. Riêng em, nhiều lần ba tìm ra Đà Nẵng để gây chuyện", Thúy kể.

vu giet vo cu truoc mo con: tham kich gia dinh tu nguoi cha 'ma men' hinh anh 3
Lá đơn gia đình cầu cứu cơ quan chức năng.

Tiếp lời cháu gái, ông Bốn Đẩu (dượng Thúy) khẳng định, là người trong cuộc ông hiểu rõ chuyện này. Không ai đi viếng mộ mà mang mì Quảng đi cả. "Nếu đi thăm mộ con, dì thường mua bánh kẹo để thắp hương, còn ở nhà mới cúng đồ chay. Biết dì ấy ngày nào cũng lên mộ con gái nên dượng Cư đã lén đi theo gây chuyện. Còn chuyện tô mì Quảng đó chỉ là cái cớ để Cư giết người", ông Đẩu phân trần.

Nói về tính vũ phu, nhiều người dân địa phương xác nhận chuyện Cư đánh đập một cách tàn bạo với vợ con là sự thật. "Thậm chí về thắp hương cho con cô Hoa cũng phải lựa ngày không có hắn ở nhà. Thật là bất hạnh. Ở đây, chúng tôi thường nghe hắn nói nhiều câu đến lạnh người: ‘Tụi bây xem đó, giờ chỉ một ly hương (ý chỉ nơi đang thờ cô con gái út - PV). Nay mai, là 3 cái mới đủ’. Chiều hôm xảy ra chuyện, biết cô Hoa sẽ lên mộ từ 13h nên hắn bắt xe hướng ra xã Hương An. Nay, lại nghe tin hắn khai vì cô Hoa mang thiếu đồ cúng nên nóng giận ra tay sát hại vợ. Cô Hoa trốn chạy hắn còn không kịp nữa là cùng với hắn đi viếng mộ con gái. Rõ ràng hắn có ý định giết người", một người dân bức xúc nói.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

Theo Sơn Tùng (Báo Công Lý)