Pháp luật

Vụ đấm chết đồng nghiệp: Bi kịch của 2 người vợ yêu chồng

Vì mong chồng “ra đi” thanh thản nên chị Nga kháng cáo mong tìm ra sự thật vụ án. Còn vợ bị cáo thì cắm nhà vay tiền cho chồng “chuộc” lỗi.

Vì mong chồng “ra đi” thanh thản nên chị Nga kháng cáo mong tìm ra sự thật vụ án. Còn vợ bị cáo thì cắm nhà vay tiền cho chồng “chuộc” lỗi.

vu dam chet dong nghiep: bi kich cua 2 nguoi vo yeu chong hinh anh 1

Bi kịch 2 người vợ sau cú đấm đoạt mạng

Ngày 7.8, TAND huyện Lâm Thao (Phú Thọ) mở lại phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Sơn (44 tuổi, trú tại xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao) về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án này là anh Nguyễn Huy Quyến (đồng nghiệp cùng công ty với Sơn).

Đây là lần thứ 4 vụ án trên được đưa ra xét xử sau những khúc mắc xung quanh nguyên nhân cái chết của nạn nhân Quyến và việc bồi thường dân sự.

Theo cáo trạng của VKSND huyện Lâm Thao, khoảng 20h30 ngày 16.6.2015, trong lúc chơi bài tại nhà một đồng nghiệp tên Tài, anh Đặng Thanh Phú và anh Quyến xảy ra mâu thuẫn, xô xát khiến mọi người phải can ngăn.

Khi mọi người ra về nhà thì anh Quyến nắm cổ áo anh Phú. Lập tức, anh Phú dùng tay phải giật tay anh Quyến ra. Cú giật mạnh khiến tay của anh Quyến đập vào má của anh Phú, còn tay anh Phú thì va vào tường nên bị xây xát, chảy máu.

Tiếp đó, anh Phú gọi “Sơn ơi, thằng Quyến nó đánh thầy". Nghe tiếng gọi, Sơn quay lại và nghĩ rằng anh Phú bị đánh nên chạy vào đấm anh Quyến. Cú đấm đầu tiên bị trượt nên tay Sơn trúng vào tường. Sơn tiếp tục đấm cú thứ 2 trúng mặt anh Quyến, khiến nạn nhân bị ngã, đầu sượt vào tường nhà, đập trán xuống nền gạch rồi bất tỉnh.

Anh Quyến sau đó được đưa tới bệnh viện nhưng tử vong trước khi vào viện.

Tại phiên tòa ngày 7.8, chị Bính (vợ bị cáo Sơn) chia sẻ, gia đình chị đã tự nguyện khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại số tiền 290 triệu đồng.

Chị Bính kể, vì không muốn chồng phải ngồi tù nên chị phải cắm nhà để vay tiền lo khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên, khi nhận thấy chồng có nguy cơ ngồi tù, chị Bính đã xin gia đình bị hại trả lại tiền cho mình và đề nghị HĐXX giải quyết theo quy định.

Xuất hiện tại phiên tòa với vẻ mặt mệt mỏi, chị Nga cho biết, việc chị Bính đưa cho gia đình chị 290 triệu là tự nguyện, gia đình chị Nga không yêu cầu. Vì vậy, chị Nga đồng ý với đề nghị giải quyết theo pháp luật của chị Bính.

Theo chị Nga, bản thân chị không hề muốn kéo dài vụ án vì mỗi lần tới tòa là thêm một lần chị phải hứng chịu nỗi đau mất đi người chồng yêu thương.

“Gia đình tôi chỉ có mong muốn sự thật cái chết chồng tôi được làm sáng tỏ, người phạm tội phải chịu hình phạt, có như vậy chồng tôi mới siêu thoát”, chị Nga chia sẻ với PV.

Chị Nga còn cho biết, thời gian gần đây gia đình chị còn bị kẻ xấu ném chất bẩn vào nhà. “Gia đình tôi giờ chỉ có mẹ góa, con côi nên rất lo lắng”, chia sẻ thêm.

Sau khi nghe ý kiến của chị Nga, đại diện VKSND huyện Lâm Thao cho biết, đã đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ việc gia đình chị Nga bị “khủng bố” bằng chất bẩn.

Đoạt mạng đồng nghiệp nhận án dưới khung

Trở lại với diễn biến phiên tòa, trong phần luận tội bị cáo, đại diện VKSND huyện Lâm Thao vẫn giữ nguyên quan điểm, Sơn một mình gây ra cái chết cho anh Quyến. Anh Phú gọi Sơn với mục đích vào can ngăn nên không xem xét là đồng phạm.

vu dam chet dong nghiep: bi kich cua 2 nguoi vo yeu chong hinh anh 2

 Bị cáo Sơn nhận mình một mình đấm chết anh Quyến.

Với hành vi gây ra, VKS truy tố Sơn về tội “Cố ý gây thương tích” với khung hình phạt từ 5 đến 15 năm tù giam. Bản thân bị cáo Sơn cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Tuy nhiên, nêu quan điểm tại tòa, luật sư của gia đình bị hại cho rằng, việc xác định Sơn không có đồng phạm trong vụ án chưa thỏa đáng. Bởi Sơn khai chỉ đấm 1 cái duy nhất nhưng trên người anh Quyến có 6 vết thương, trong đó có 3 vết thương ở mặt.

"Tôi không nói đồng phạm trong vụ án này là ai nhưng Sơn khai một mình gây ra chừng ấy thương tích cho nạn nhân là chưa thành khẩn”, luật sư gia đình bị nêu ý kiến tại tòa.

Căn cứ hồ sơ vụ án và quá trình thẩm tra tại tòa, đại diện VKSND huyện Lâm Thao đề nghị HĐXX tuyên phạt Sơn hình phạt 30 đến 36 tháng tù (mức hình phạt dưới khung quy định) vì bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ.

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, cáo trạng truy tố đúng người đúng tội. Tuy nhiên, Sơn có tình tiết giảm nhẹ là đã khắc phục hậu quả, gia đình có công với cách mạng nên tuyên phạt Sơn mức án 30 tháng tù giam.

Ngoài ra, Sơn phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 183 triệu đồng và cấp dưỡng cho con trai chưa thành niên của anh Quyến đến khi 18 tuổi.

Sau khi kết thúc phiên tòa, một người thân của bị cáo Sơn tỏ thái độ bức xúc vì người thân phải ngồi tù. Trong khi chị Nga cho biết, chị sẽ tiếp tục kháng cáo lên cấp phúc thẩm để làm rõ cái chết của chồng chị có thật là do mình Sơn gây ra hay không.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)