Pháp luật

Vụ cô gái bị sát hại trong phòng trọ ở Sài Gòn: Mâu thuẫn vì giá cả sau khi mua dâm, gã đàn ông tức tối mang dao đi 'nói chuyện'

Thù tức vì bị yêu cầu đưa thêm 100.000 đồng sau khi mua dâm nên Đức nảy sinh ý định sát hại cô gái bán dâm.

Vụ cô gái bị sát hại trong phòng trọ ở Sài Gòn: Mâu thuẫn vì giá cả sau khi mua dâm, gã đàn ông tức tối mang dao đi 'nói chuyện'
Đối tượng Đức bị người dân khống chế bắt giữ. Ảnh: M.T

Ngày 28/12, Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Trần Văn Đức (30 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi "Giết người". Đồng thời, công an đang làm rõ hành vi "Cướp tài sản" với đối tượng Đức.

Theo khai báo ban đầu, Đức khai rằng, khoảng 1 tuần trước, có liên hệ với 1 cô gái bán dâm ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Sau đó, cả 2 nói chuyện và thống nhất giá là 200 ngàn đồng rồi hẹn ở căn nhà trọ của cô gái để mua bán dâm.

Sau khi mua dâm, cô gái đòi thêm Đức 100 ngàn đồng. Đức không chịu nhưng cô gái doạ kêu giang hồ xử lý Đức. Vì sợ nên Đức đã trả tiền rồi đi về. Về nhà, Đức nghĩ tới vụ việc trên nên bực tức nảy sinh ý định sát hại cô gái bán dâm.

Khoảng 21h ngày 27/12, Đức mang theo dao tìm tới phòng trọ của cô gái để nói chuyện. Trong lúc cự cãi, nghi can đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

Nghe thấy tiếng hô hoán của cô gái, nhiều người dân chạy qua nhưng đã quá muộn.

Lúc này, Đức đang ở trong phòng tìm cách trà trộn bỏ trốn thì bị khống chế, bắt giữ. Riêng nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, đưa Đức về trụ sở.

Theo Minh Toàn (Soha/Trí Thức Trẻ)