Pháp luật

Vụ cô gái bị đâm chết ở chợ Hóc Môn: Nghi phạm đã đầu thú

Sau nhiều giờ lẩn trốn, đối tượng gây ra cái chết cho một cô gái trẻ ở chợ Hóc Môn đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Sau nhiều giờ lẩn trốn, đối tượng gây ra cái chết cho một cô gái trẻ ở chợ Hóc Môn đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Theo đó, Cường được xác định là đối tượng đã gây ra cái chết cho chị Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1996, ngụ quận 12) vào tối 12/10.

   Đối tượng Cường tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 12/10, tại tiệm cơm tấm đêm ngay tại khu vực chợ Hóc Môn (thị trấn Hóc Môn, TP.HCM) Cường đã đi đến quán cơm tấm và sát hại nạn nhân Chi.

Được biết, trong khi gây án Cường đã có sẵn hơi men trong người nên sau khi xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân Chi, Cường đã rút dao thủ sẵn trong người và gây ra vụ việc đau lòng này.

Sau khi gây án, Cường bỏ trốn tại hiện trường nhưng đến khuya ngày 13/10, sau khi tỉnh rượu Cường đã gọi điện thoại cho bạn gái tên P. đến bệnh viện để nghe ngóng tình hình sức khỏe của nạn nhân Chi.

Sau khi biết nạn nhân đã tử vong thì đối tượng đã ra đầu thú.
 
>> Truy bắt đối tượng đâm chết cô gái trong chợ Hóc Môn

Theo Thơ Trịnh (Nguoiduatin.vn)