Pháp luật

Vụ chị buôn cá bị giết: Những tình tiết đau lòng về nghi phạm

Người nhà nghi phạm giết người phụ nữ buôn cá cho biết người phụ nữ này đi xem bói nhưng không kể với ai nên không ai biết.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Bắc Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thêm (SN 1982, trú tại thôn Húi, xã Đan Hội, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) về tội "Giết người".

Nạn nhân trong vụ án mạng là chị Vũ Thị Ngà (SN 1979) - người cùng đi mua bán cá với Thêm. Chị Ngà là bạn thân và cũng là hàng xóm với Thêm, 2 nhà cách nhau khoảng 200m.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Thêm khai nhận do mê tín dị đoan nên Thêm có ý định giết người để thế mạng. Thêm đã nhắm đến chị Ngà để ra tay.

Chiều ngày 25/12, trao đổi với PV, chị dâu chị Thêm cho biết trước đó chị Thêm đi xem bói nhưng không nói cho ai biết, thậm chí khi đi xem bói về cũng không kể lại với ai nên gia đình hoàn toàn không biết thầy bói nói gì khiến Thêm hành động như vậy.

Thời gian trước đó, chị Thêm không có biểu hiện lo lắng hay tâm sự về chuyện gia đình.

"Bản thân tôi mấy năm nay không đi xem bói toán gì, cách đây 3 năm gia đình chúng tôi từng làm lễ giải hạn, hy vọng cắt những vận không may đến với gia đình vì thời gian trước đó gia đình liên tiếp có người mất.

Sau khi làm lễ xong, gia đình cùng không ai đi xem bói, từ đó đến nay mọi chuyện vẫn bình thường nên không ai để ý tới chuyện đó" -chị dâu chị Thêm chia sẻ.

Vụ chị buôn cá bị giết: Những tình tiết đau lòng về nghi phạm
Nghi phạm Trần Thị Thêm.

Cùng ngày, bố chồng chị Ngà thông tin: "Sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị Thêm có sang gia đình tôi thắp hương nhưng tôi cũng bảo để pháp luật giải quyết chứ giờ gia đình sang chỉ làm thêm nỗi đau cho mẹ cháu Ngà.

Tôi cũng nghe kể lại nguyên nhân Thêm ra tay với con dâu tôi do đi xem bói vì hai ông anh chồng của chị Thêm năm nay sang cát, thầy bói phán nếu anh lên là có người xuống, một là có người chết hai là hình nhân thế mạng.

Tôi cũng nghe kể chị thêm xuống thầy bói ở tận Hải Phòng xem, ở địa phương không thấy ai đi xa như vậy để đến đấy xem bói. Bản thân tôi cũng không tin mấy chuyện bói toán đó nên không rõ chuyện này".

Nhận xét về nghi phạm giết con dâu mình, bố chồng nạn nhân chia sẻ thêm: "Gia đình tôi và nhà chị Thêm cùng xóm với nhau, hai bên gia đình không xảy ra mâu thuẫn gì. Bản thân chị Thêm từ trước đến nay cũng không tỏ ra là người mê tín.

Trước đó nhà chồng chị Thêm có 6 anh em trai nhưng 3 người đã mất, đặc biệt cứ cách 1 năm là có người mất. Đa số họ mất vì đột tử, chính vì vậy mấy năm trước gia đình họ có làm lễ, lập đàn giải cũng tốn nhiều tiền. Có thể vì lo lắng bởi chồng chị Thêm là con út nên chị Thêm làm vậy. Tuy nhiên hiện vụ việc vẫn phải chờ công an điều tra và làm rõ".

Bố chồng chị Ngà cũng tiết lộ, 5 hôm trước chồng chị Ngà đã khóa máy không cho chị nghe máy vì không đồng ý cho chị đi chợ. Không hiểu hôm vừa rồi chị Thêm xuống dụ dỗ thế nào khiến chị Ngà lại đồng ý đi chợ. Đặc biệt lúc chị Thêm về báo tin chị Ngà bị giết không có biểu hiện bất thường nên gia đình không có một chút nghi ngờ.

Tại cơ quan công an, Thêm khai nhận, bản thân mình và gia đình lo lắng, bất an vì mấy năm trở lại đây dòng họ bên nhà chồng liên tục có người chết. Cùng với đó, anh trai của chồng Thêm mất cách đây mấy năm, chuẩn bị bốc mộ nên càng khiến Thêm lo sợ.

Đặc biệt, theo lời khai của Thêm, thầy bói nói, sau khi bốc mộ anh trai chồng thì sẽ có người khác trong gia đình tiếp tục chết. Do sợ trong gia đình có người chết sau khi bốc mộ anh chồng như lời thầy bói phán nên Thêm ra tay sát hại chị Ngà để thế mạng.

Như thông tin trước đó, vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng ngày 18/12 ở xã Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc Giang.

Vào khoảng 3h sáng, chị Ngà cùng người làng là chị Trần Thị Thêm đi chợ đêm bằng 2 xe máy mua cá mang về bán.

Theo trình báo, đến gần đập Hố Trúc, bất ngờ xuất hiện 2 đối tượng đi xe máy từ phía sau vọt lên chặn xe, cướp giật túi xách, và giật khuyên tai của chị Ngà.

Vừa hô hoán, chị Ngà đã bị 2 kẻ hung đồ lao vào dùng dao tấn công, ngã gục tại chỗ. Hoảng sợ, chị Thêm chạy về làng báo tin. Khi người dân đến hiện trường, đưa chị Ngà đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do thương tích quá nặng.

Theo Anh Thư (Đất Việt)