Pháp luật

Vụ chém hai người em vợ tử vong ở Yên Bái: Nghi phạm từng ngồi tù 17 năm

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Mạc bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện cơ quan chức năng đang ráo riết truy bắt, vận động người dân tố giác tội phạm.

Vụ chém hai người em vợ tử vong ở Yên Bái: Nghi phạm từng ngồi tù 17 năm
Nguyễn Văn Mạc. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 29/4, Công an huyện Văn Yên vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Yên Bái tích cực điều tra vụ án, truy bắt Nguyễn Văn Mạc (51 tuổi) trú tại thôn Trung Tâm, xã An Bình.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 28/4, trong lúc cự cãi, Mạc đã xuống tay chém ông Đặng Văn Xuyên (44 tuổi) và bà Đặng Thị Nhung (39 tuổi). Hậu quả khiến ông Xuyên tử vong tại chỗ, còn bà Nhung được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do thương tích nặng đã không qua khỏi, hai nạn nhân là em vợ cũ của Mạc.

Theo ghi nhận của PV, khuya 28/4 sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể hai nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ chém hai người em vợ tử vong ở Yên Bái: Nghi phạm từng ngồi tù 17 năm - 1
Hiện trường vụ án.

Một cán bộ công an huyện Văn Yên cho biết, ngay sau khi giết hại hai nạn nhân, Mạc đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện lực lượng chức năng đang ráo riết truy bắt, vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm.

Cũng theo vị cán bộ công an huyện Văn Yên, nghi can Nguyễn Văn Mạc từng đi tù 17 năm về các tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác. 

Trong thời gian thi hành án, gã đàn ông còn đánh chết một người trong trại giam.

Chia sẻ về nguyên nhân dẫn tới vụ việc, ông L. V. S. (trưởng thôn Trung Tâm, xã An Bình) cho biết, trước đây, Nguyễn Văn Mạc và chị Đặng Thị Xuân lấy nhau và có hai người con.

Sau khi cưới, cha mẹ chị Xuân cho hai vợ chồng một mảnh đất rộng khoảng 2.000m2 để làm ăn.

Chung sống được một thời gian thì Mạc vướng vào lao lý, chấp hành xong bản án trở về trở về địa phương cũng là lúc chị Xuân gửi đơn ly hôn ra tòa án.

Vụ chém hai người em vợ tử vong ở Yên Bái: Nghi phạm từng ngồi tù 17 năm - 2
Khuya cùng ngày, cảnh sát hoàn thành công tác khám nghiệm.

Nguyễn Văn Mạc sau đó đi bước nữa với một người phụ nữ khác tên Mai, trú cùng địa phương. 

"Về phần mảnh đất nơi xảy ra tranh chấp, sau khi ly hôn chị Xuân được tòa tuyên thừa hưởng  toàn bộ, còn ông Mạc không được hưởng phần diện tích nào", vị lãnh đạo thôn Trung Tâm nói.

Cũng theo ông S., khu đất nơi xảy ra tranh chấp trước kia là ao tù, lâu ngày trở nên khô cạn. Mới đây, chị Xuân nhờ hai người em của mình là ông Xuyên và bà Nhung ra san gạt lại để trồng trọt hoa màu thì xảy ra cự cãi, dẫn đến án mạng đau lòng.

Hoàng An (Soha/Trí Thức Trẻ)