Pháp luật

Vụ cháu gái 14 tuổi bị 2 chú ruột hiếp dâm nhiều lần ở Cần Thơ: Gia đình nói gì?

Theo các thành viên trong gia đình, sự việc cháu gái bị 2 chú ruột hiếp dâm diễn ra trong 2 năm nhưng tất cả mọi người trong gia đình đều không ai biết vì cuộc sống thường ngày đều diễn ra rất bình thường, cả nạn nhân và nghi phạm đều không có biểu hiện lạ.

Bé gái được được cha mẹ chuyển lên Sài Gòn sống sau sự việc bị 2 chú ruột hiếp dâm

Ngày 20/12, Công an TP. Cần Thơ vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án bé bé gái bị 2 chú ruột hiếp dâm nhiều lần trong 2 năm liền.

Theo đó, nạn nhân là cháu em Hồ Thị T. E. (SN 2004) bị 2 người gã chú ruột là Hồ Tuấn Hùng (38 tuổi) và Hồ Văn Dil (27 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) hiếp dâm nhiều lần từ năm 2016 – tháng 9/2018.

Hiện 2 đối tượng đang bị tạm giam sau khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Liên quan đến vụ việc trên, hiện tại gia đình của nạn nhân và nghi phạm đều đang rất hoang mang, đau khổ khi "bi kịch gia đình" lại ập đến rất bất ngờ.

Bên cạnh đó, sự việc cũng khiến cả xóm nghèo ấp Thạnh Phú 1 (xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) càng xôn xao và phẫn nộ với hành vi đồi bại của 2 gã chú ruột.

Vụ cháu gái 14 tuổi bị 2 chú ruột hiếp dâm nhiều lần ở Cần Thơ: Gia đình nói gì?
Căn nhà đóng kín của của gia đình cháu E.

Tuy nhiên, người dân vẫn không thể ngờ 2 nghi phạm được nhận xét là người hiền lành nhưng lại gây ra sự việc vi phạm pháp luật, trái đạo đức và thuần phong mỹ tục như vậy.

Một người dân ở ấp Thạnh Phú 1 (xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) cho hay, tại địa phương, Hùng và Dil được biết đến là người hiền lành, chưa tiền án tiền sự nên khi xảy ra vụ việc động trời đã khiến mọi người hết sức bàng hoàng.

Qua sự việc này, mọi người trong xóm chỉ biết thở dài trong thương xót, động viên những người còn lại trong gia đình cố gắng vượt qua, ai làm thì người đó chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

Được biết, sau vụ việc, cả gia đình cháu E. cũng đóng cửa nhà rời đi. Được biết anh Hồ Văn A. (cha cháu E.) đã dẫn vợ con lên TP.HCM để làm thuê sinh sống. Hiện cháu E. đã tạm ổn định tinh thần.

Trong khi đó, từ khi biết được sự việc trên chị Nguyễn Thị N. (vợ của Hùng) và chị Bùi Thị H. (vợ của Dil) thì khóc nức nở vì không thể nào chấp nhận sự trớ trêu và bi kịch đau khổ đến vậy.

Theo cả hai người vợ, có nằm mơ họ cũng không thể ngờ lại có chuyện đó xảy ra. Khi Hùng và Dil bị cảnh sát đến nhà bắt giữ mới cả hai người vợ vẫn không biết sự việc gì đã xảy ra.

Sau đó đến chính quyền địa phương hỏi sự việc mới biết thì cả hai gần như suy sụp tinh thần vì không còn mặt mũi nào nhìn cha mẹ và em trong gia đình chứ đừng nói chi hàng xóm.

Hai người vợ và người mẹ già suy sụp tinh thần

Ngồi thất thần ở góc căn nhà lụp xụp với bức tường bằng tôn gỉ, chị H. lại bật khóc vì cú sốc quá lớn. Chị H. nghẹn ngào chia sẻ mình đang mang thai ở tháng thứ 4 mà chưa một lần đến bệnh viện thăm khám định kỳ vì nhà quá nghèo.

"Cả hai bên gia đình tôi và chồng đều khó khăn nên không đủ điều kiện đi khám sức khoẻ thai nhi định kỳ. Chồng tôi (nghi phạm Dil) là trụ cột chính trong gia đình, nhưng giờ anh ấy bị bắt giam khiến tôi suy sụp tinh thần. Không biết sắp tới tôi phải sống ra sao khi đang mang thai", chị H. nghẹn lời.

Vụ cháu gái 14 tuổi bị 2 chú ruột hiếp dâm nhiều lần ở Cần Thơ: Gia đình nói gì? - 1
2 người vợ Hùng và Dil

Sát nhà vợ chồng Dil là nơi ở của gia đình chị N. Cũng như chị H, từ ngày Hùng bị bắt giam, chị N. phải thay chồng để lo cuộc sống mưu sinh và chăm sóc hai con nhỏ đang tuổi cắp sách đến trường. Cuộc sống đã khó khăn thì bi kịch trong gia đình lại xảy đến bất ngờ khiến cả gia đình gần như tuyệt vọng.

Chị N. chia sẻ, sự việc xảy ra trong 2 năm nhưng các thành viên khác trong gia đình không ai hay biết vì cuộc sống thường ngày đều diễn ra bình thường và ngay cả Hùng, Dil và cháu E. không có bất kỳ biểu hiện lạ nào.

Thời gian gần đây, cháu E. có bỏ nhà đi nhiều ngày liền nhưng không rõ là cháu đã đi đâu. Sau khi cháu E. trở về nhà thì mới kể lại mọi chuyện và lúc này Hùng và Dil bị cảnh sát bắt giam.

Trong sự việc trên, có lẽ đau đớn nhất là người bà nội của em E., người mẹ của Hùng và Dil là bà Nguyễn Thị S. Ở tuổi ngoài 60 bà S. chưa bao giờ lại chịu sự đau đớn như nỗi đau này, đến tận bây giờ, bà và các người thân trong giờ đình vẫn chưa dám tin điều sự thật đã xảy ra đến gia đình mình.

Bà S. có tất cả 7 người con, 6 trai và gái. Hùng và Dil là con trai thứ trong gia đình. Do gia đình khó khan nên tất cả các người con đều không được ăn học đàng hoàng. Đến tuổi trưởng thành rồi lập gia đình, các người con của bà S. đều tự đi tha hương cầu thực nơi khác.

Mặc dù vậy, tất cả thành viên trong gia đình bà luôn hòa thuận, thương yêu nhau và sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó. Tuy nhiên, sự thật đau lòng vừa mới xảy ra như vết thương sát muối.

Bà S. thời dài trong đau khổ: "Hùng và Dil thương cháu E. như con ruột của mình, nhưng không hiểu sao lại có chuyện động trời như vậy xảy ra".

Theo Tứ Quý (Tổ Quốc)