Pháp luật

Vụ "áp giải học sinh tại trường": Bật khóc ngày đón con ra tù

Sau 52 ngày chịu án tù trong trại giam tỉnh Đắk Lắk, lúc 10h5 phút sáng nay, 24/5, học sinh Đỗ Quang Thiện đã trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của những người thân yêu. Người mẹ bật khóc khi Thiện vừa bước ra khỏi cổng trại giam.

Sau 52 ngày chịu án tù trong trại giam tỉnh Đắk Lắk, lúc 10h5 phút sáng nay, 24/5, học sinh Đỗ Quang Thiện đã trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của những người thân yêu. Người mẹ bật khóc khi Thiện vừa bước ra khỏi cổng trại giam.
Ông ngoại 93 tuổi bồn chồn ngồi đợi cháu ra tù.
 

Bước ra khỏi cổng trại giam, Thiện cười, mẹ khóc.

 

Thiện xúc động trong tình yêu thương của Ông Ngoại và Mẹ.

 

Bố và em trai mừng đón Thiện.

 

Bạn học đón Thiện bằng hoa tươi.

 

Ông và cháu trên xe phóng viên đưa về nhà.

 

Ông và Thiện vui vẻ trả lời phóng viên các báo.

 

Thiện khoe cặp tôm tự thắt bằng dây nilon trong tù.

 

Niềm vui sum họp, PV ( áo đen hàng sau) cùng gia đình em Thiện.

 

Gia đình, thầy cô, bạn bè quanh Thiện trước cổng trại giam.

 
>> Xôn xao việc Công an vào trường áp giải HS lớp 12
>> Gia đình “học sinh bị áp giải tại trường” xin tạm đình chỉ thi hành án
 
Theo Hoàng Thiên Nga-Thiên Thảo (Tiền Phong)