Pháp luật

Vụ 2 vợ chồng cùng bị sát hại ở Hưng Yên: Tiết lộ bất ngờ về quá trình gây án

Khi đối tượng với tay lấy điện thoại thì nữ chủ nhà thức giấc và túm lại nên đã rút dao đâm nạn nhân tử vong ngay thành giường.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, rạng sáng 17/8, tại đường Linh Đài, khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu (TP. Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng khiến anh Đặng Văn Trường (41 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Hoa (40 tuổi) nằm tử vong, trên người nhiều thương tích.

Sau 17 ngày điều tra, phá án, Cơ quan CSĐT đã bắt được Đinh Công Tráng (SN 1977trú tại phố An Bình, phường An Tảo, cùng thành phố), là nghi phạm liên quan đến vụ việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đến sáng 3/9, Tráng đã cúi đầu nhận tội và thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại vợ chồng anh Trường.

Từ khi xảy ra vụ việc, xác định đây là vụ trọng án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, phá án và truy tìm hung thủ.

Vụ 2 vợ chồng cùng bị sát hại ở Hưng Yên: Tiết lộ bất ngờ về quá trình gây án
Cơ quan công an có mặt tại gia đình nạn nhân tìm hiểu vụ việc và phá án. Ảnh: Th.Hương

Theo Cơ quan CSĐT, trước khi xảy ra vụ việc, con trai của nạn nhân phát hiện sự việc và tri hô. Lúc này bố đẻ anh Trường chạy từ nhà dưới lên bị đối tượng xô ngã và nhanh chân tẩu thoát.

Còn tại hiện trường, ngôi nhà nạn nhân được khóa cửa trước nhưng cửa lách không có then, chốt cài, nếu đi qua cánh cửa này vào ngay đến cửa buồng ngủ của vợ chồng nạn nhân. Trong khi cổng nhà thấp có thể trèo qua.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ trộm cắp tài sản nhưng khi bị phát hiện nghi phạm sử dụng hung khí sát hại nạn nhân.

Ngay sau đó, chân dung và đặc điểm nhận dạng nghi phạm nhanh chóng được xác định là nam thanh niên khoảng 20 - 35 tuổi, cao khoảng 1,65m -1,73m. Đầu đội mũ lưỡi trai, đi giầy nhãn hiệu Adidas màu tím than cỡ khoảng 40 - 41 (cỡ Việt Nam), mỗi bên má giầy có ba sọc trắng, vùng cổ giầy có viền trắng bao quanh. Đồng thời, đối tượng đi tất cổ ngắn màu xám và mặc quần dài, áo tối màu.

Vụ 2 vợ chồng cùng bị sát hại ở Hưng Yên: Tiết lộ bất ngờ về quá trình gây án - 1
Đôi giầy của nghi phạm để lại hiện trường. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Qua thu thập tài liệu, rà soát các đối tượng nghiện ma túy, các đối tượng nghi liên quan đến trộm cắp thì lực lượng phá án nhận thấy có một vụ trộm với thủ đoạn tương tự đã xảy ra đêm 27/7 tại khu vực nhà trọ gần trường Cao đẳng sư phạm Hưng Yên. Đồng thời, xác định Đinh Công Tráng chính là nghi can số một gây ra vụ sát hại rạng sáng 17/8.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra vụ án mạng, Tráng lên Hà Nội 1 ngày, sau đó sang nhà bạn ở tỉnh Hải Dương 2 ngày. Khi thấy mọi chuyện có vẻ lắng xuống, đối tượng quay trở lại địa phương sinh sống bình thường.

Đến ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hưng Yên tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Tráng về tội trộm cắp tài sản. Đồng thời, tiến hành khám xét nhà ở và thu được dao, quần áo, giày dép và một số tài liệu liên quan.

Từ kết quả giám định những con dao trong nhà đối tượng của Viện khoa học hình sự (Bộ Công an) đã phát hiện có ADN của chị Hoa và đối tượng. Đó chính là manh mối quan trọng để gỡ nút thắt vụ án.

Vụ 2 vợ chồng cùng bị sát hại ở Hưng Yên: Tiết lộ bất ngờ về quá trình gây án - 2
Đối tượng Tráng tại cơ quan Công an. Ảnh: Th.Hương

Tuy nhiên, bản thân Tráng là người hiểu luật, tốt nghiệp ngành luật cho nên quá trình đấu tranh, đối tượng tỏ ra lì lợm. Tráng chỉ thừa nhận gây ra vụ trộm điện thoại ở khu nhà trọ, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ và trước những tài liệu thu được, Tráng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng khai, do bản thân nghiện ma túy nên mỗi khi đêm đến, Tráng hay đi lang thang nếu phát hiện gia đình nào sơ hở, không khóa cửa thì đột nhập trộm cắp các tài sản như: điện thoại, ví tiền.

Đêm 16 rạng sáng 17/8, Tráng đến khu vực nhà anh Trường sinh sống và khi nhìn qua cổng phát hiện cửa lách không khóa. Cho nên, y trèo qua cổng, qua cửa lách vào phòng ngủ của vợ chồng nạn nhân và phát hiện điện thoại của chị Hoa đang sạc ở đầu giường.

Vụ 2 vợ chồng cùng bị sát hại ở Hưng Yên: Tiết lộ bất ngờ về quá trình gây án - 3
Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Th.Hương

Khi Tráng với tay lấy điện thoại thì chị Hoa thức giấc và nạn nhân túm lại. Lúc này, đối tượng rút dao đâm nạn nhân tử vong ngay thành giường. Cùng thời điểm trên, anh Trường nghe tiếng kêu của vợ khiến tỉnh giấc và lao vào ôm đối tượng giằng co. Trong quá trình đó, Tráng dùng dao đâm tiếp khiến nạn nhân tử vong và đối tượng nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, Tráng về làm cán bộ tư pháp tại một phường (TP. Hưng Yên). Nghĩ rằng công việc ở đây không xứng với mình, nên khi làm được khoảng 2 năm, Tráng bỏ việc lên Hà Nội mưu sinh.

Trong những ngày sống lang thang ở Hà Nội, Tráng quen một cô tiếp viên ở quán bia và tự giới thiệu tên là Minh. Đến tháng 8/2009, Tráng đã rủ cô gái này đi chơi sau đó thực hiện hành vi hiếp dâm và bị TAND quận Hai Bà Trưng xử 30 tháng án treo. Bên cạnh đó, đối tượng còn có 1 tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)