Pháp luật

Vụ 2 tử tù bỏ trốn: Người tiếp tế bị bắt, tử tù như con hổ đói trong rừng

Phát hiện đối tượng ở xã Pà Cò tiếp tế cho Nguyễn Văn Tình trong rừng và chuẩn bị đưa tên tử tù đi trốn, các trinh sát đã bí mật bắt đối tượng.

Phát hiện đối tượng ở xã Pà Cò tiếp tế cho Nguyễn Văn Tình trong rừng và chuẩn bị đưa tên tử tù đi trốn, các trinh sát đã bí mật bắt đối tượng.

vu 2 tu tu bo tron: nguoi tiep te bi bat, tu tu nhu con ho doi trong rung hinh anh 1

Tử tù Nguyễn Văn Tình bị bắt khi đang tìm cách trốn sang địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

Chặn đường tử tù về với “trùm” ma túy

Sau 5 ngày trốn khỏi trại giam T16 Bộ Công an, tử tù Nguyễn Văn Tình (Nguyễn Văn Tình (28 tuổi, trú tại Thanh Oai, Hà Nội) đã bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy phối hợp cùng Công an tỉnh Sơn La, Công an tỉnh Hòa Bình và Công an Hà Nội bắt giữ tại địa bàn xã Tân Sơn, huyện Mai Châu tỉnh Hòa Bình.

Công an tỉnh Sơn La cho biết, cánh rừng nơi Tình lẩn trốn là rừng đặc dụng thuộc xã Tân Sơn nhưng rất gần với các xã Lóng Luông, Tà Dê (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), một địa bàn có nhiều đối tượng ma túy hoạt động, trong đó có Nguyễn Thanh Tuân, một đối tượng buôn bán ma túy nguy hiểm và đang bị truy nã đặc biệt.

Trước khi bị bắt, Tình vốn là đệ tử, chân tay đắc lực của Nguyễn Thanh Tuân. Vì vậy, ban chuyên án nhận định, sau khi trốn khỏi trại tạm giam T16, Tình sẽ tìm cách để trở về với Tuân hiện đang lẩn trốn ở Tà Dê, Lóng Luông (huyện Vân Hồ).

Từ nhận định trên, Công an tỉnh Sơn La sau đó huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp cùng công an các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Mai Sơn, Yên Châu… dưới sự chỉ huy của Đại tá Phùng Tiến Triển – Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chốt chặn ở các vị trí quan trọng, bắt giữ tên tử tù.

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, mưa bão, nhưng hàng trăm cán bộ chiến sĩ vẫn căng mình trong suốt 24h/24h quyết tâm bắt giữ 2 tên tử tù. Nhiều trinh sát làm nhiệm vụ trong rừng núi phải ăn mì tôm, lương khô để giữ sức chiến đấu.

vu 2 tu tu bo tron: nguoi tiep te bi bat, tu tu nhu con ho doi trong rung hinh anh 2

Mất người tiếp tế, tử tù như con hổ chết đói trong rừng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án xác định được, khoảng 17 giờ ngày 16.9, Tình đã vượt qua huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình) di chuyển tới khu vực rừng già huyện Mai Châu (Hòa Bình) giáp ranh với huyện Vân Hồ (Sơn La).

Tuy nhiên, khi nhìn thấy lực lượng Công an Sơn La đón chặn quá đông, Tình đã rẽ ngang chạy vào rừng lẩn trốn. Ngay sau đó, Cục C47 đã phối hợp cùng Công an tỉnh Hòa Bình, Công an tỉnh Sơn La đã bao vây cánh rừng Tình đang lẩn trốn, đồng thời chốt chặn mọi ngã đường, các địa điểm trọng yếu để ngăn chặn Tình trốn sang địa bàn huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Qua trinh sát, ban chuyên án phát hiện một người Mông ở xã Pà Cò (huyện Mai Châu) được giúp tìn ẩn nấp trong rừng và tiếp tế đồ ăn. Sau đó, sẽ chờ thời cơ thích hợp để dẫn Tình sang xã Tà Dê, huyện Vân Hồ.

30 chiến sĩ tinh nhuệ sau đó nhận nhiệm vụ bí mật theo dõi, bắt giữ ngay đối tượng ở xã Pà Cò đi đón và che giấu Tình trong rừng.

Khai thác nóng, ban đầu đối tượng trú ở xã Pà Cò nhất định không khai nhận việc mình được Tuân giao nhiệm vụ đi đón và tiếp tế cho Tình. Tuy nhiên, sau khi được chỉ huy ban chuyên án trò chuyện, thuyết phục đối tượng tiếp tế cho Tình đã nhận lời hợp tác với lực lượng công an.

Ngay sau đó, tổ công tác đặc biệt gồm 10 trinh sát dày dặn kinh nghiệm Cục C47, Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Hòa Bình nhận nhiệm vụ trực tiếp vào rừng bắt Tình.

Công an tỉnh Sơn La cho biết, trong tổ công tác đặc biệt có trung tá Mai Hoàng (Trưởng Công an huyện Mộc Châu), Thượng tá Trần Thanh Sơn (Trưởng phòng PV11) và thiếu tá Nguyễn Quốc Việt (Phó Trưởng Công an huyện Vân Hồ).

Sau khi thống nhất phương án bắt giữ tổ công tác đặc biệt lập tức vượt rừng trong đêm áp sát khu lán nương Tình đang lẩn trốn. Tuy nhiên, vừa thấy động, Tình liền chạy vào khe núi cách đó khoảng 120 mét để ẩn náu.

Tổ công tác sau đó bố trí 4 trinh sát kỳ cựu, giỏi võ thuật giấu mình trong bụi rậm ở phạm vi hẹp, còn 6 trinh sát khác lui ra vòng ngoài phía sau để hỗ trợ chờ Tình trở ra lán nương sẽ ập vào bắt giữ.

vu 2 tu tu bo tron: nguoi tiep te bi bat, tu tu nhu con ho doi trong rung hinh anh 3

Tình được cán bộ công an cung cấp sữa và bánh mỳ để đảm bảo sức khỏe

Đúng theo kế hoạch, 30 phút sau, thấy không có động tình gì, Tình từ khe núi di chuyển ra lán nương. Trong lúc đói khát, Tình vồ lấy hộp sữa uống như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày vừa bắt được con mồi. Để Tình hút đến hộp sữa thứ 2, các trinh sát mật phục ập vào quật ngã đối tượng, bắt giữ, khi đó là 1h15 phút rạng sáng ngày 17.9.

Một trinh sát trực tiếp bắt giữ đối tượng cho biết, Tình ở trong rừng không có gì ăn nên rất đói. Sau khi đưa về cơ quan công an, ban chuyên án tiếp tục cho Tình ăn bánh mỳ và sữa để đảm bảo sức khỏe đối tượng.

Đại tá Phạm Trọng Điềm, Phó Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm về ma túy (C47 – Bộ Công an) đánh giá, việc bắt giữ Nguyễn Văn Tình tại cánh rừng xã Tân Sơn là rất kịp thời bởi nếu để đối tượng trốn ra nước ngoài hoặc sang địa bàn xã Tà Dê (huyện Vân Hồ) sẽ rất khó khăn cho việc truy bắt.

Theo X.Lực (Dân Việt)