Pháp luật

Vụ 2 thi thể giấu trong thùng bê tông: Vai trò của 'bà trùm' Phạm Thị Thiên Hà

Bị can Phạm Thị Thiên Hà khai, thị chỉ đạo phi tang thi thể nạn nhân không phải vì lý do "sợ bị phát hiện", mà vì mùi tử khí ảnh hưởng việc tập luyện.

UBND tỉnh Bình Dương hôm qua (20/5) đã có cuộc họp với Ban chuyên án về vụ án giết người giấu thi thể trong thùng bê tông gây chấn động dư luận thời gian qua.

Theo ghi nhận của báo Dân trí, công an cũng đã nói lý do chưa thể họp báo thông tin vụ án này. Bởi cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đánh giá đây là vụ án nghiêm trọng và phức tạp. Các đối tượng nữ di chuyển qua nhiều nơi khác nhau, nên công an phải thu thập củng cố đầy đủ chứng cứ, lời khai bị can, để có thông tin chính xác.

Bước đầu, công an đã khởi tố vụ án giết người, xảy ra tại nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. 4 đối tượng nữ bị bắt giữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ ruột của Hà, cùng ngụ TP.HCM), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ Bình Dương), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ TP.HCM).

Trong 4 nghi phạm nữ, Phạm Thị Thiên Hà nổi lên với vai trò cầm đầu, có "quyền lực" nhất trong nhóm, như một "bà trùm".

Theo ghi nhận của báo giới, Thiên Hà tự nhận là người biết nhiều thứ tiếng như Nhật, Hoa, Anh, từng du học ở Nhật Bản, rồi có thời gian làm tại công ty đa quốc gia. Hà từng làm chủ một quán cà phê nổi tiếng ở Sài Gòn.

Hà và nhóm người của mình tập luyện theo một môn phái không được công nhận ở Việt Nam. Ban đầu nhóm tập ở nhà bà Hoa (mẹ Hà), nhưng bà Hoa không hài lòng nên cả nhóm sau đó chuyển đi nơi khác. Thế nhưng, đáng nói là chính bà Hoa sau đó lại theo con gái đi nhiều nơi mà cả nhóm tập luyện, bà Hoa đã bán nhà theo lời thuyết phục của Hà.

Khi công an khám xét chiếc ô tô 7 chỗ BKS 51A - 718.30, phương tiện Hà chở cả nhóm di chuyển, ngoài nhiều vật dụng có thể coi như "căn nhà nhỏ di động", thì còn số lượng lớn tiền mặt. Số tiền được nhóm nghi phạm khai là do bà Hoa bán nhà mà có. VnExpess cho hay, hầu hết hoạt động của nhóm đều do Hà cung cấp chi phí.

Zing.vn thuật lại, khi bị công an bắt, Hà không hề tỏ ra lo sợ mà khá bình tĩnh. Trịnh Thị Thiên Hà khai nhận bản thân đã chỉ đạo việc phi tang thi thể 2 nạn nhân nam trong thùng bê tông.

"Giải thích về việc làm này, Hà nói không sợ bị phát hiện mà vì mùi tử khí ảnh hưởng đến việc tu luyện của nhóm", Zing.vn ghi nhận.

Vụ 2 thi thể giấu trong thùng bê tông: Vai trò của 'bà trùm' Phạm Thị Thiên Hà
Nghi phạm Hà. Ảnh từ facebook.
Vụ 2 thi thể giấu trong thùng bê tông: Vai trò của 'bà trùm' Phạm Thị Thiên Hà - 1
Phạm Thị Thiên Hà (trái) và Trịnh Thị Hồng Hoa. Ảnh: Công an cung cấp.

Tin từ tờ Dân trí cho hay, Hà là người liên quan trực tiếp tới cái chết của nạn nhân và việc phi tang thi thể 2 nạn nhân vào thùng bê tông. Nghi phạm này cũng được xác định là trưởng nhóm của một nhóm tập luyện theo "giáo phái" lạ (không được công nhận ở Việt Nam).

Nguồn trên cho hay, Hà đã lôi kéo nhiều người theo mình. Nạn nhân Trần Đức Linh (quê Nghệ An) và Trần Trí Thành (ngụ quận Phú Nhuận, TP.HCM) là 2 trong số nhiều người bị Hà lôi kéo. Hà lái xe 7 chỗ chở cả nhóm lưu trú ở nhiều nơi như Vũng Tàu, Nha Trang, TP.HCM, Bình Dương để tập luyện.

Theo Zing.vn, những người đi theo Hà nhất mực làm theo chỉ đạo của nghi phạm này. Ngay cả khi bị bắt, có 2 nghi phạm không chịu khai báo, chúng nói không làm trái lời của Hà. Tới việc cả nhóm ở đâu, tập luyện thế nào đều do Hà quyết định.

Vụ 2 thi thể giấu trong thùng bê tông: Vai trò của 'bà trùm' Phạm Thị Thiên Hà - 2
Số tiền lớn phát hiện trên xe của nhóm nghi phạm. Ảnh: Infonet

Hôm 15/5, ông Nguyễn Thanh Huân, người mua căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, tới dọn dẹp. Ông thấy thùng nhựa lớn đổ bê tông trong nhà nên thuê người đập ra thì phát lộ phần thi thể người.

Công an khi khám nghiệm hiện trường tiếp tục phát hiện thêm khối bê tông bên hông nhà. Đập khối bê tông này, công an thấy thi thể nữa.

Tối 17/5, công an phát thông báo truy tìm 2 phụ nữ là Phạm Thị Thiên Hà và Trịnh Thị Hồng Hoa. Chủ cũ căn nhà số 90 nói Phạm Thị Thiên Hà trông giống người phụ nữ xưng tên Thanh tới thuê nhà của ông.

Rạng sáng 18/5, Hà, Hoa, cùng 2 phụ nữ khác bị bắt giữ khi đang định tẩu thoát khỏi một khách sạn ở Bình Dương.

Các nghi phạm sau đó khai đã giết nạn nhân Thành, còn nạn nhân Linh nhảy lầu ở Vũng Tàu tự tử. Nhóm đối tượng mua vật dụng về đổ bê tông thi thể ở 2 thùng nhựa.

Hôm 19/5, công an Bình Dương khởi tố vụ án giết người.

Theo Thanh Tú (Soha/Trí Thức Trẻ)