Pháp luật

Vợ siết cổ chồng bằng khăn tắm, 4 đứa trẻ bơ vơ

Nhiều năm bị chồng bạo hành, người vợ trong cơn tức giận đã siết cổ người đầu ấp tay gối. Cha chết, mẹ bị bắt khiến 4 đứa trẻ bơ vơ, không nơi nương tựa.

Nhiều năm bị chồng bạo hành, người vợ trong cơn tức giận đã siết cổ người đầu ấp tay gối. Cha chết, mẹ bị bắt khiến 4 đứa trẻ bơ vơ, không nơi nương tựa.

Ông Nguyễn Văn Nhã - Trưởng ấp Búng Nhỏ - cho biết gia đình Nở là một trong những hộ nghèo nhất của xã. Ngày thường, người phụ nữ này đi làm thuê kiếm sống, còn người chồng ở nhà rượu chè bê tha. 

Bà Nở tại cơ quan công an.


Mỗi lần say xỉn, Lượm lại đánh đập vợ con. Địa phương nhiều lần hòa giải, nhưng người chồng vẫn không giảm nhậu. Đỉnh điểm dẫn đến bi kịch cho gia đình là vào chiều 27/2. Sau khi nhậu say, Lượm về nhà kéo vợ ra đánh khi chị này vừa đi làm về.

Vì quá tức giận, Nở nắm chặt "hạ bộ" của chồng. Lúc này, Lượm năn nỉ, hứa sẽ không gây sự nữa và hạn chế rượu chè. Tin lời, người vợ vừa buông tay thì bị chồng dùng cây đánh tiếp.

Trong phút thiếu kiềm chế, Nở dùng khăn tắm siết cổ Lượm đến chết. Sau khi gây án, người đàn bà 42 tuổi đến Công an xã Khánh Bình đầu thú và khai nhận hành vi.

Từ hôm xảy ra vụ án, trong căn tình nghĩa được chính quyền địa phương hỗ trợ xây cất, chỉ còn 4 đứa trẻ nheo nhóc. Đứa lớn nhất mới 16 tuổi, nhỏ thì mới lên 5. "Nhìn cảnh đó, ai cũng rớm nước mắt. Nhiều đêm, mỗi khi thức giấc tôi nghe tiếng mấy đứa trẻ khóc thút thít”, một người hàng xóm cho hay.

Cháu Ngụy Thị Kiều Hương (con gái lớn của Nở) kể hôm xảy ra sự việc, mẹ nói mấy đứa con ra ngoài để người lớn nói chuyện. Một lúc sau, khi Hương vào nhà thì phát hiện Lượm nằm dưới đất, đã tắt thở.

4 đứa con nheo nhóc của Tở không người chăm sóc.


Nhiều năm trước Lượm đến xã Khánh Bình làm thuê. Khi đó, Nở đã ly hôn và đang nuôi 2 con nhỏ. Hai người gặp nhau, nên duyên chồng vợ rồi sinh 2 con (7 và 5 tuổi).

Theo người dân địa phương, khi mới về chung sống, Lượm rất siêng, làm lụng lo cho gia đình. Nhưng sau đó, anh ta nghiện rượu, thường xuyên đánh đập vợ con. Có lần, cha dượng đánh Kiều Hương vỡ lá lách, phải đến bệnh viện phẫu thuật.

"Vì thương hoàn cảnh của gia đình này nên nhiều hàng xóm viết đơn gửi lên tòa xin giảm án cho chị Nở", bà Trương Thị Trúc (54 tuổi, ngụ cùng địa phương) cho hay. Còn Kiều Hương nghẹn ngào: "Hôm bị công an bắt, mẹ dặn em phải lo cho mấy đứa nhỏ, đừng vì chuyện người lớn mà anh em phải ly tán".

Chiều 1/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) tạm giữ hình sự Ngụy Thị Nở. Nạn nhân trong vụ án là Phan Văn Lượm (chồng Nở).
Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 17h30 ngày 27/2, Lượm nhậu say về nhà thì xảy ra mâu thuẫn và xô xát với vợ.
Trong lúc nóng giận, Nở dùng khăn vải siết cổ chồng. Thấy Lượm bất động, không còn sức kháng cự người vợ mới dừng tay. 
Phát hiện chồng đã tử vong, Nở đến Công an xã Khánh Bình tự thú. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ 42 tuổi thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.
 
>> Vợ dùng khăn siết cổ chồng đến chết
>> Kinh hoàng con gái giết mẹ ruột để cướp tiền, vàng
>> Nghi án cháu giết chú ruột phân xác thành nhiều khúc rồi treo cổ tự tử


Theo Minh Anh (Zing.vn)