Pháp luật

Vợ nghi can thảm sát 4 người khóc ngất khi chồng bị bắt

Sau khi chém chết 4 người gia đình anh Thọ, Hai vẫn về nhà như không có chuyện gì. Vì thế, người vợ trẻ của nghi can tỏ ra vô cùng bất ngờ khi chồng bị bắt.

Sau khi chém chết 4 người gia đình anh Thọ, Hai vẫn về nhà như không có chuyện gì. Vì thế, người vợ trẻ của nghi can tỏ ra vô cùng bất ngờ khi chồng bị bắt.

Ngày 21/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện vẫn đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ về hành vi gây án của nghi can Vi Văn Hai (20 tuổi, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, Tương Dương) kẻ được xác định giết 4 người trong gia đình anh Lô Văn Thọ (trú cùng bản Phồng).

Theo Trung tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc công an tỉnh Nghệ An, bước đầu nghi can Hai đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi giết hại 4 người trong gia đình anh Thọ. Hai cũng khai nhận gây án 1 mình và vì mâu thuẫn bột phát.

Sáng 20/7, đoàn công tác Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cùng ban chuyên án đã vào lại hiện trường để thu thập vật chứng vụ thảm sát kinh hoàng.


Từ lời khai của nghi can Hai, lực lượng chức năng cũng đã tìm thấy nhiều vật chứng liên quan đến vụ án mạng này trong đó có 7 con dao, vỏ chanh, quần áo và thanh nứa cháy dở mà nghi can Hai đốt quần áo dính máu khi gây án.

Trước đó, nhiều nguồn thông tin cho hay, giữa nghi can Hai và nạn nhân Lê Thị Yến (vợ anh Thọ) có quan hệ tình cảm nam nữ.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết không thể khẳng định được chuyện này. Riêng trưởng bản Phồng và công an xã Tam Hợp phủ nhận thông tin.

Biết thông tin công an bắt Hai, người dân xung quanh đến động viên bố mẹ nghi can.


Nhiều người dân ở bản Phồng cũng khẳng định chưa bao giờ nghe thông tin nạn nhân Yến có quan hệ với Hai vì Hai là người ít hơn nạn nhân Yến 5 tuổi và cũng đã có gia đình với 1 con gái 6 tháng tuổi.

Ông Viêng Văn Ngọ - Trưởng công an xã Tam Hợp cũng cho hay, nghi can Hai không những là người cùng bản, hàng xóm thân thiết, mà người này còn có quan hệ mật thiết với gia đình nạn nhân Thọ.

Theo cách gọi của người dân tộc Tày Poọng, Hai phải gọi anh Thọ là bác vì cha của Hai chính là “ông mai” đã làm mối se duyên cho anh Thọ và chị Yến.

Ông Vi Văn T. (bố nghi can Hai) bàng hoàng khi con mình bị bắt để điều tra vụ giết người kinh hoàng ở bản.


Cũng vì xung quanh nhà anh Thọ là họ hàng thân thiết nên khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng trên, người dân không ai nghĩ thủ phạm là người trong bản. Ai cũng nghĩ đến người lạ từ nơi khác đến sát hại với một mục đích không rõ ràng.

Sau nhiều ngày điều tra làm rõ, cơ quan chức năng đã xác định được Hai là người đã gây ra vụ án. Khi công an bắt Hai, tuy người dân khá bất ngờ nhưng ai cũng giải tỏa được tâm lý lo sợ kẻ thủ ác.

Gia đình nghi can không tin con mình gây án

Ngày 20/7, PV đã cùng Phó giám đốc công an tỉnh Nghệ An và đoàn công tác vào lại hiện trường vụ thảm sát để thu thập vật chứng cho vụ án. Lúc này, vợ nghi can Hai là Vi Thị Ng. (21 tuổi) đau đớn, khóc ngất khi thấy lực lượng chức năng đến làm việc.

Vợ nghi can Hai khóc ngất khi chồng mình là nghi can trong vụ giết 4 người gia đình anh Thọ.


Được biết, cách đây hơn 1 năm, Hai nên duyên vợ chồng với chị Ng. là người cùng bản. Vốn là người dân tộc, điều kiện khó khăn nên Hai chỉ học đến lớp 5 rồi về cùng làm rẫy với bố mẹ. Cuộc sống gia đình khó khăn vất vả.

Cách đây 6 tháng, vợ chồng Hai sinh được 1 bé gái trong niềm vui hạnh phúc. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn thì nay vợ chồng lại đối mặt với sự chia xa vì Hai vướng vào vòng lao lý.

Được biết, thường ngày Hai là người hiền lành, ít nói và trầm tình. Hai cùng vợ và gia đình lên làm rẫy tại khu C5 Dọt Dẹt đã được hơn 2 năm nay. Bố mẹ vợ Hai cùng ở trong xóm nên thường ngày vẫn qua lại, tình cảm.

2 ngày nay, biết chồng mình bị công an bắt giữ để điều tra vì có liên quan đến vụ án giết 4 người gia đình anh Thọ, chị Ng. khóc lên khóc xuống.

Người phụ nữ này sốc nặng, bởi lâu nay chị luôn tin chồng mình là người hiền lành, không mâu thuẫn với ái nên không thể nào làm được những điều máu lạnh đó.

Ng. đau đớn khi hay tin chồng mình là nghi can trong vụ thảm sát kinh hoàng ở bản.


“Trước nay em yêu thương anh Hai vì là 1 người hiền lành, yêu thương vợ con. Ngày xảy ra vụ việc, có anh Hoài đến thông báo gia đình em mới biết được, lúc đó anh Hai cũng ở nhà rồi mọi người lên hiện trường vụ việc ở nhà anh Thọ.

Hôm qua, cán bộ công an vào đưa chồng em đi em mới biết. Em không thể tin được chồng em lại có thể làm được như thế”, chị Ng. chia sẻ.

Ngồi thất thần chờ cơ quan công an thu thập chứng cứ tại nhà mình, ông Vi Văn T. (bố nghi can Hai; 47 tuổi) không khỏi hoang mang lo lắng. Bởi chính ông cũng không thể tin được cậu con trai mình lại làm chuyện tày đình như thế.

Bà Th. bàng hoàng khi công an bắt con mình vì vụ giết 4 người gia đình anh Thọ khiến cả bản xôn xao, rúng động.


“Nó vốn ít đi ra ngoài nên không biết nhiều. Hắn ở nhà lặng lẽ lắm, không bao giờ mâu thuẫn với ai đâu. Ngày cán bộ lên đưa hắn về, tôi cũng không tin thằng con tôi lại làm điều như thế được”, ông T. đau buồn nói.

Cũng thương và lo lắng cho cậu con trai, bà Vi Thị Th. (43 tuổi, mẹ Hai) ngồi bên chồng mình không giấu nổi nỗi buồn. Khi biết công an đến bắt Hai, bà Th. khóc đến cạn cả nước mắt. Bởi trước nay, với bà cậu con trai Hai luôn hiền lành và dễ bảo.

Không chỉ người dân bản Phồng bất ngờ khi Hai là nghi can giết 4 người gia đình anh Thọ, chính ông Vi Văn Chiến và bà Viêng Thị Hường (mẹ vợ Hai) cũng tỏ ra bất ngờ không kém.

Bố mẹ vợ Hai buồn rầu khi hay tin con rể là nghi phạm giết chết 4 người gia đình anh Thọ.
 
 
Ông Chiến cho hay, vì là người trong bản, khi vào làm rẫy cũng sống sát cạnh nhau nên hiểu rõ tính của Hai. Vốn là người hiền lành, ít nói nên chẳng bao giờ Hai gây xích mích với người khác.

“Ngày xảy ra vụ án, chúng tôi bàng hoàng lắm, nhưng đúng là không thể biết được Hai đã làm như thế. Ngày 19/7, cán bộ đưa Hai đi chúng tôi cũng không nghĩ Hai bị bắt.

Nhưng rồi cán bộ nói Hai là nghi can gây ra vụ thảm sát đó. Gia đình tôi hoang mang lo sợ lắm. Chỉ tội nghiệp cho đứa con gái và cháu ngoại của tôi thôi. Giờ đây nó mất cha thật rồi”, ông Chiến chia sẻ.

Sau khi Hai bị bắt, cả 2 gia đình là ông T. và gia đình bố mẹ chị Ng. đã khăn gói đồ đạc bỏ lán trại về với bản Phồng để sinh sống.


Trung tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại cơ quan điều tra đã tìm thấy những vật chứng của vụ án.

Hung khí gây án là con dao hiện đang được cơ quan điều tra gửi đi giám định 7 con dao thu được tại lán trại của Hai mới có thể xác định được hung khí gấy án.

Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, đấu tranh để điều tra làm rõ hành vi gây án của nghi can Hai.

Trước đó, như đã đưa tin khoảng 15h ngày 2/7, anh Vi Văn Hoài (SN 1969) cùng con trai Vi Văn Tuyên đi đánh cá tại suối Cánh Tạ thuộc bản Phồng (Tam Hợp, Tương Dương, Nghệ An) thì phát hiện 4 xác người nằm rải rác quanh lán rẫy.

Các nạn nhân bị hạ sát rất dã man với nhiều vết chém: anh Thọ chết cạnh lán với 2 vết chém trên cơ thể, bà Viêng Thị Dương (mẹ anh Thọ) chết ở bờ suối với vết thương ở bụng

Riêng thi thể chị Lê Thị Yến và con nhỏ 1 tuổi (vợ và con anh Thọ) được phát hiện cách đó chừng 20m.

Ông Lô Văn Bình, bố nạn nhân Lo Văn Thọ là người sống sót do ở lại bản, không đi vào khu lán trại.

Theo người dân bản Phồng, anh Thọ là một người hiền lành, sống khép kín và không có mâu thuẫn với ai. Gia đình anh là một trong những hộ nghèo nhất bản.

Anh Thọ và chị Yến sống cùng nhau, có con chung nhưng chưa đăng ký kết hôn.

>> Kịch bản giết người man rợ của nghi phạm thảm sát ở Nghệ An
>> Vụ thảm sát ở Nghệ An: Vì đâu Vi Văn Mằn thành "sát thủ máu lạnh"?
>> Tìm được con dao nghi phạm dùng thảm sát 4 người

Theo Ngọc Tú (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)