Pháp luật

Vợ giấu ma túy trong bánh mì gửi chồng đang bị tạm giữ

Tiếp nhận ổ bánh mì vợ gửi cho Lâm, đang bị tạm giữ sau vụ ăn trộm bị bắt quả tang, công an phường kiểm tra thấy trong bánh có ma túy và cả ống kim tiêm.

Tiếp nhận ổ bánh mì vợ gửi cho Lâm, đang bị tạm giữ sau vụ ăn trộm bị bắt quả tang, công an phường kiểm tra thấy trong bánh có ma túy và cả ống kim tiêm.

Trước đó vào trưa 27-7, Lâm bị tổ tuần tra Công an phường 13 quận Tân Bình, TP.HCM bắt quả tang đang trộm cắp tài sản nên đưa về trụ sở công an phường để làm rõ.

Ảnh minh họa

Khi biết Lâm bị bắt giữ, khoảng 21g 45 cùng ngày, Nguyễn Linh Chi Vương (24 tuổi, quê Đồng Nai, tạm trú tại Q.12, vợ của Lâm) đến trụ sở Công an P.13 gửi một ổ bánh mì cho Lâm.

Qua kiểm tra Công an P.13 phát hiện trong ổ bánh mì có một gói nilông chứa chất bột màu trắng (nghi ma túy) và một ống kim tiêm nên đã lập hồ sơ chuyển tang vật cho Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác minh, xử lý.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 12g ngày 27-7, Bùi Hoàng Tá Lâm ngồi xe sau xe máy do đối tượng tên Long (đang bỏ trốn, chưa rõ lai lịch) chở đến trước căn nhà trên đường Nguyễn Chánh Sắt (P.13, Q.Tân Bình) với mục đích trộm tài sản.

Tại đây, Long đợi phía ngoài để Lâm đột nhập lên tầng 1 của tòa nhà dùng đoản khóa phá cửa phòng anh T.B.B.A (24 tuổi, quê Quảng Trị) trộm 1 máy tính xách tay.

Sau đó, Lâm tiếp tục leo lên lầu 2 phá cửa phòng anh T.V.T (33 tuổi, quê Đồng Nai) trộm 2 máy tính xách tay và 1 máy chụp hình.

Cùng với thủ đoạn tương tự, Lâm tiếp tục phá cửa trộm một ti vi và một máy tính bảng của chị T.T.N.T (30 tuổi, quê Tiền Giang). Khi Lâm đang tìm cách tẩu tán số tài sản trộm cắp ra ngoài thì bị tổ tuần tra Công an P.13 (Q.Tân Bình) bắt quả tang, còn Long rú ga tẩu thoát.
 
>> Chuyên án 5,5 tấn ma túy: Ông trùm điều hành qua bồ nhí
>> Bốn án tử hình dành cho nhóm buôn ma túy khủng

Theo Hoàng Lộc - Sơn Bình (Tuổi Trẻ)