Pháp luật

Vợ bế con bỏ đi, chồng mua xăng đốt nhà

Do mâu thuẫn gia đình nên chị Ngọc bế con lên Sài Gòn làm thuê. Gọi vợ không về, Hưng mang xăng đến đốt rụi nhà cha vợ.

Do mâu thuẫn gia đình nên chị Ngọc bế con lên Sài Gòn làm thuê. Gọi vợ không về, Hưng mang xăng đến đốt rụi nhà cha vợ.


Theo cơ quan điều tra, do vợ chồng có mâu thuẫn nên chị Ngọc (29 tuổi, vợ Hưng) dẫn con gái đi khỏi nhà. Anh này nhiều lần gọi vợ về, nhưng người phụ nữ không đồng ý, rồi lên Sài Gòn phụ bán quán cơm.
 
Ngày 18/5, Hưng gọi điện thoại cho vợ nói nếu không về sẽ đốt nhà. Nghĩ chồng chỉ dọa, chị Ngọc không để ý.

Mạch Duy Hưng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Anh.

Tối cùng ngày, Hưng cầm chai xăng đến nhà cha vợ ở khóm 5 (phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh). Thấy trong nhà sáng đèn, Hưng mở nắp chai xăng ném vào rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi căn nhà cùng toàn bộ tài sản bên trong, tuy nhiên không gây thiệt hại về người.

Hưng nhanh chóng rời khỏi hiện trường và bị các trinh sát bắt giữ tại quận Ô Môn (TP Cần Thơ). Tại cơ quan điều tra, nghi can thừa nhận đã đốt nhà cha vợ. 

Hơn một năm nay, anh ta cai nghiện tại nhà và sống nhờ tiền của bà ngoại gởi về từ nước ngoài. Còn chị Ngọc đi phụ quán cơm để kiếm tiền lo cho con gái 6 tuổi.

>> Vợ bỏ nhà đi, chồng tưới xăng đốt "tình địch"
>> Buồn chuyện làm ăn, chồng bật lửa đốt nhà

Theo Minh Anh (Zing.vn)