Pháp luật

Vĩnh Phúc: Cái chết tức tưởi của người đàn ông trong nhà nghỉ

Nghe tiếng kêu thất thanh, nhân viên nhà nghỉ hô hoán gọi người đưa ông Lường đi cấp cứu nhưng đã muộn.

Nghe tiếng kêu thất thanh, nhân viên nhà nghỉ hô hoán gọi người đưa ông Lường đi cấp cứu nhưng đã muộn.
Tin tức pháp luật mới nhất, người đàn ông bị giết trong nhà nghỉ An Kiều (Xóm Cửa Đồng thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) tên Lường (SN1962) - chủ nhà nghỉ Dương Gia, nhà nghỉ lớn nhất huyện Bình Xuyên.
 

Hiện trường xảy ra vụ giết người. Ảnh: Cù Hiền

 
Theo thông tin từ một người dân cho biết: Vào lúc 15 giờ chiều ngày 21/6, bà nhìn thấy ông Lường vào nhà nghỉ An Kiều cùng với một người phụ nữ. 10 phút sau có hai thanh niên lạ mặt từ xe bus xuống chạy vào nhà nghỉ.
 
Một lúc sau bỗng nghe tiếng kêu lớn của một người đàn ông, nhân viên nhà nghỉ thấy ông Lường bị đâm nên hô hoán gọi người đưa ông đi cấp cứu nhưng không kịp.
 
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết vợ ông Lường là bà Lan, hiện đang giữ chức chủ tịch xã Bá Hiến. Bà Lan đang đi du lịch ở Sài Gòn nên không biết sự việc.
 
Cơ quan công an đang tiến hành điều tra để xác minh làm rõ vụ việc.
 
Theo Cù Hiền (Nguoiduatin.vn)