Pháp luật

Vì cốc bia bị từ chối, nhân viên phục vụ đâm chết thực khách

To tiếng với nhóm khách chuẩn bị ra về, nhân viên quán lẩu vịt cầm xiên nướng thịt truy sát, đâm tử vong một người.

 
vi-coc-bia-bi-tu-choi-nhan-vien-phuc-vu-dam-chet-thuc-khach

Em trai của nạn nhân (đeo khăn trắng) cũng phải ra tòa vì hành vi gây rối trật tự công công.

Tháng 6/2015, anh Đỗ Văn Oanh cùng người thân và bạn bè đến quán lẩu vịt trên đường Trần Đại Nghĩa (quận Hai Bà Trưng) ăn uống, được Bun (nhân viên phục vụ) và đồng nghiệp đón tiếp nhiệt tình. Thanh toán xong, nhóm anh Oanh đang chờ taxi thì được Bun mời vào uống bia giao lưu với các nhân viên.

Bị ép uống, một người bạn đi cùng anh Oanh đã từ chối khiến to tiếng xảy ra. Sau câu nói “đạp đổ bàn cho tao”, anh Oanh bị người trong nhóm Bun ném cốc vào người. Hỗn chiến xảy ra, Bun hô đồng bọn chạy vào quán lấy xiên nướng vịt làm hung khí. Đuổi kịp anh Oanh, Bun đã đâm nhiều nhát... Khi mất dấu nạn nhân, nhóm Bun còn thuê xe ôm đuổi theo để truy tìm.

Trong lúc xô xát, Bun và một số nhân viên trong quán cũng bị thương tích. Tại phiên tòa hôm nay, ngoài Bun bị truy tố về hành vi giết chết anh Oanh; anh và em của nạn nhân và 3 người khác cũng bị xử lý hình sự về tội Gây rối trật tự công cộng.

Bun bị tòa tuyên án tù chung thân, các bị cáo còn lại từ 12 đến 24 tháng tù.

Theo Việt Dũng (VnExpress.net)