Pháp luật

Vật nhọn lạ trong thi thể chủ tiệm cửa sắt ở Sóc Trăng

Khám nghiệm tử thi dưới ao nước gần chùa Nước Mặn ở huyện Long Phú (Sóc Trăng), nhà chức trách phát hiện trong bụng người chết có vật nhọn như dao tự chế.

 

Khám nghiệm tử thi dưới ao nước gần chùa Nước Mặn ở huyện Long Phú (Sóc Trăng), nhà chức trách phát hiện trong bụng người chết có vật nhọn như dao tự chế.

Ngày 4/9, thi thể một người đàn ông tìm thấy dưới ao nước thối gần chùa Nước Mặn - còn gọi là chùa Compong Menchây TưkRray, cách nhà anh Quân khoảng 500 m. Nạn nhân xấu số được cho là anh Quân.

Vat nhon la trong thi the chu tiem cua sat o Soc Trang hinh anh 1
Cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi được tìm thấy dưới ao nước thối gần chùa. Trong bụng anh này có vật nhọn là thanh thép dẹt cắt nhọn một đầu, giống dao tự chế. Ảnh: Việt Tường.

Gần 10 năm trước, người đàn ông này thuê mặt bằng cách nhà khoảng 70 m để mở tiệm cửa sắt các loại và gia công máy cày, máy suốt lúa. Hàng xóm đánh giá ông chủ là người tốt, tính hiền.

Gần đây, láng giềng hay tin anh Quân nợ bên ngoài hàng trăm triệu đồng, mỗi tháng đóng lãi trên chục triệu. Ngày 26/8, người này nói với gia đình là đi khám bệnh nhưng đến tối không về và mất liên lạc qua điện thoại.

"Mấy ngày trước không thấy Quân, tôi hỏi hai người làm công thì họ nói ông chủ đi khám bệnh rồi đi đâu không rõ. Khi Quân không có nhà, công nhân vẫn làm và giao hàng cho khách bình thường", một láng giềng kể.

Trong lúc gia đình cho người đi khắp nơi tìm kiếm anh Quân thì ngày 2/9, một gia đình đưa người thân đến chùa Nước Mặn để hỏa táng thì thấy chiếc xe máy vô chủ dựng gần lò thiêu. Họ tưởng chùa này thuộc địa bàn xã Long Phú nên báo công an nơi đây đưa xe về trụ sở để tìm chủ sở hữu.

Đến sáng 4/9, nhà chức trách xác định chiếc xe máy gần lò hỏa táng của chùa Nước Mặn là của anh Quân. Gia đình chủ tiệm cửa sắt hay tin nên tổ chức tìm kiếm nạn nhân ở quanh chùa và họ đã phát hiện một thi thể nổi dưới ao nước thối gần chuồng heo cũ.

Khi đưa thi thể lên bờ, cơ quan chức năng khó nhận dạng vì đang trong giai đoạn phân hủy. Tuy nhiên, gia đình anh Quân cho rằng đây là xác chủ tiệm cơ khí vì quần áo bên ngoài tử thi là của anh Quân. Đôi dép trên bờ ao cũng được cho là do anh Quân sử dụng khi ra khỏi nhà để đi khám bệnh.

Lúc khám nghiệm thi thể, một số người thân của anh Quân được chứng kiến. Họ kể lại rằng, nhà chức trách khi đó đã phát hiện vật nhọn bằng kim loại giống như dao tự chế dài hơn 10 cm nằm trong bụng người chết. Đây chính là điều "bí ẩn" đang đặt ra nên cơ quan điều tra phải gửi mẫu giám định và tìm hiểu thật kỹ về mối quan hệ của anh Quân với mọi người.

Một nguồn tin cho biết, quan hệ giữa anh Quân với chủ nợ rất tốt và việc trả lãi hàng tháng được thực hiện đầy đủ. Trước khi mất tích, chủ cơ khí này được cho là không mâu thuẫn với ai nên việc nạn nhân tự sát vì lý do nào đó cũng đang được nhà chức trách đặt ra xem xét.

Vat nhon la trong thi the chu tiem cua sat o Soc Trang hinh anh 2
Mương nước thối, nơi tìm thấy thi thể được cho là anh Quân. Chiếc xe máy của anh này đã tìm gặp nhưng chiếc điện thoại đã mất. Ảnh: Việt Tường.

Hiện, cơ quan điều tra đã gửi mẫu cho Phân viện Khoa học hình sự phía Nam (Bộ Công an) để trưng cầu giám định ADN nhằm xác định rõ danh tính thi thể có khuôn mặt biến dạng.

"Chúng tôi mong cơ quan điều tra sớm làm rõ vụ việc, tìm ra nguyên nhân Quân thiệt mạng", một người thân của chủ tiệm cơ khí chia sẻ.

Sáng 8/9, Công an Sóc Trăng cho biết, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra và chờ kết quả giám định ADN.
 

Theo V.Tường (Zing.vn)