Pháp luật

Ước muốn có danh phận của cô gái làm mẹ ở tuổi 15

Bị hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hà Đình Long, 21 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai nhờ bạn bè mai mối với cô gái 15 tuổi.

Bị hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hà Đình Long, 21 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai nhờ bạn bè mai mối với cô gái 15 tuổi. Bằng những lời đường mật, Long khiến cô gái xiêu lòng. Yêu nhau một thời gian, hai người đã sớm “nếm trái cấm”. Khi cô gái báo tin mang bầu, Long tìm mọi cách để lảng tránh.

Sinh ra ở Đồng Nai nhưng vì say mê nghiên cứu thuốc, Hà Đình Long xuống Hậu Giang theo học ngành dược. Đầu năm 2013, khi đang nghỉ giữa học kỳ, Long được một người bạn rủ về quê tại huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Cần Thơ ăn giỗ. Trong đám giỗ này, Long phải lòng cô gái con của gia chủ.
 
Trúng sét ái tình, Long nhờ bạn bè mai mối và xin số điện thoại để làm quen với cô gái. Sau nhiều ngày nhắn tin thấy người bạn mới gặp khá vui tính, biết quan tâm, Phạm Thị Thùy Linh, SN 1998 nhanh chóng mủi lòng. Ban đầu hai người cũng chỉ dám nhận là anh em, nhưng nhiều tháng liền nhắn tin qua lại, Linh cũng nảy sinh tình cảm với Long. Từ khi được Linh đáp lại tình cảm, cứ mỗi khi nghỉ học, Long lại đi xe máy về quê chở Linh đi chơi, ăn uống. “Tuy chỉ hay nhắn tin với nhau nhưng cả hai đều tỏ ra hiểu nhau nên chúng em quyết định đến với nhau. Những ngày mới quen, em cũng hay trốn mẹ đi chơi với Long. Chúng em cũng chỉ dừng lại ở việc đi cà phê hay đi ăn uống rồi ai về nhà nấy”, Linh cho biết.

Hà Đình Long tại tòa án.

Đi chơi mãi cũng chán. Bởi vậy, yêu nhau chưa được bao lâu, Long liên tục nói Linh phải chứng minh tình cảm của mình. Linh hoang mang không biết phải làm sao thì Long gợi ý tới “chuyện ấy”. Ban đầu cô gái cương quyết từ chối, nói rằng sẽ chỉ yêu Long và hứa khi Long học xong, hai người kết hôn thì sẽ hoàn toàn thuộc về Long. Mặc cho bạn gái nói đủ lý lẽ, Long nhất quyết đòi bằng được, nhiều lần còn dọa chia tay nếu Linh không chịu.

Do quá yêu chàng sinh viên này, cuối cùng Linh cũng gật đầu đồng ý. Sau nhiều lần quan hệ, Linh đã mang thai. Biết tin này, Linh liên tục đòi Long làm đám cưới như chàng sinh viên này đã hứa. Nghe Linh đề nghị, Long cũng ậm ừ  chấp nhận. Vậy nhưng sau lần biết bạn gái có bầu, Long bắt đầu lảng tránh, ít khi tìm đến Linh nữa. “Dù quá yêu Long nhưng vì không thể giấu mãi chuyện này nên tôi đã nói cho mẹ biết. Khi mọi chuyện vỡ lở, Long cũng vẫn lảng tránh nên mẹ tôi mới tố cáo anh ấy chứ thực lòng gia đình tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này lên”, Linh chia sẻ.

Ngôi nhà của mẹ con Linh. Ảnh: Châu Thành

Sau khi bị tố cáo, cơ quan CATP Cần Thơ đã vào cuộc. Long biết mình không thể chạy trốn được nên đã ra đầu thú. Gia đình Long khi biết chuyện đã hết sức bất ngờ, để bù đắp cho cô gái, họ đã hỗ trợ cho Linh 30 triệu để lo chuyện sinh con.  Còn Long đã tỏ ra hối hận. Ngày bị tòa tuyên án 3 năm tù về hành vi giao cấu với trẻ em, Long đã không cầm được nước mắt. Long liên tục xin tòa cho hưởng án treo để có thể tiếp tục đi học và chăm lo cho mẹ con Linh. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, vì xét thấy Long đã nhiều lần quan hệ với cô gái, lại khiến cô mang thai, ảnh hưởng tới tâm sinh lý nên tòa đã không chấp nhận.

Chứng kiến Long hối lỗi tại tòa, Linh đã hứa rằng, sẽ đợi tới ngày Long được tự do để hai người có thể làm lại từ đầu. Bởi Linh vẫn luôn đặt niềm tin vào Long, chuyện mẹ cô tố cáo Long cũng vì do nóng giận trước thái độ thờ ơ của chàng sinh viên này. Giờ đây Linh chỉ mong muốn Long cải tạo tốt để sớm trở về. Hơn nữa cô muốn sau này con mình cũng có cha. “Ai trong đời mà không có lỗi lầm, Long cũng vậy. Mà lỗi này tôi cũng có một phần liên quan, bởi nếu ngày trước tôi một mực từ chối thì anh ấy đã không bị như ngày hôm nay”, Linh bày tỏ.

Từ ngày chuyện con gái mới 15 tuổi đã mang bầu vỡ lở, bà Huỳnh Thị Liên, SN 1962, mẹ của Linh luôn cảm thấy dằn vặt bản thân. Bởi, bà luôn tự trách mình không biết dạy dỗ bảo ban con cái. Mong muốn duy nhất của bà giờ đây là con gái có thể yên ổn để sinh con. Bà Liên chia sẻ: “Chồng mất sớm, mọi việc trong nhà cũng do một tay tôi lo lắng. Cũng vì mải mê với chuyện cơm áo gạo tiền nên tôi không còn nhiều thời gian để ý tới con gái. Trước đây khi biết tin tôi đã rất giận cả hai đứa, nhưng khi nghĩ lại tôi thấy mình cũng có một phần lỗi không nhỏ. Chính vì vậy, giờ khi mọi việc đã lỡ, tôi chỉ còn biết chăm sóc cho con để bù đắp mà thôi”.

Giờ đây, Linh đã phải gánh vác việc làm mẹ một mình khi mới ở tuổi 15. Nói về dự định tương lai, Linh bảo rằng, cô sẽ đợi Long vì hai người vẫn còn rất yêu nhau. “Sau này khi Long ra, tôi chỉ mong anh cho mẹ con tôi một danh phận. Để con tôi được đến trường đi học như bao đứa trẻ khác mà không bị bạn bè trêu đùa. Tôi chỉ mong có thế…”, Linh tâm sự.

Ngày 22-6, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo, y án sơ thẩm, tuyên phạt Hà Đình Long, 21 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai 3 năm tù về tội giao cấu với trẻ em.
 

(Tên nhân vật đã được thay đổi.)

>> Thiếu nữ bị bạn Zalo cưỡng hiếp khi lên Hà Nội chơi

Theo Châu Thành (Phapluatxahoi.vn)