Pháp luật

Trưng cầu giám định tâm thần nghi can giết người giấu xác trong lu

Nghi can 50 tuổi có dấu hiệu không bình thường về tâm lý, khai động cơ giết người là do nạn nhân hiến xác và đòi cảnh sát phải trả tiền cho việc cất giấu thi thể.

Ngày 10/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định tâm thần đối với Đặng Văn Trường (50 tuổi, ngụ xã Hoà Minh, huyện Châu Thành).

Trường là nghi can sát hại bà Giang Thị Phận (68 tuổi, ngụ cùng địa phương). Hàng ngày, người phụ nữ này đi xin lá dừa về bó chổi, mang ra chợ bán. Ngày 2/7, nạn nhân rời khỏi nhà và mất tích bí ẩn.

Sáng 2 ngày trước (8/7), người dân phát hiện mùi hôi phát ra trong lu tại nhà của nghi can nên kiểm tra. Nhiều người tá hoả phát hiện bên trong lu chứa thi thể bà Phận và đang trong giai đoạn phân huỷ, bốc mùi.

Trưng cầu giám định tâm thần nghi can giết người giấu xác trong lu
Nghi can gây ra vụ án giết người có biểu hiện tâm thần. Ảnh: C.A.

Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y. Trường bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người. Nghi can này khai nhận đã bóp cổ, lấy đá đập vào vùng đầu, khiến nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.

Trường khai động cơ gây ra vụ án mạng là do nạn nhân hiến xác cho mình và giấu thi thể trong lu. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trường.

Theo cảnh sát, nghi can có biểu hiện không bình thường về tâm lý nên phải trưng cầu giám định tâm thần để thực hiện các bước tố tụng theo quy định.

Trưng cầu giám định tâm thần nghi can giết người giấu xác trong lu - 1
Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: C.A.

Một cán bộ điều tra cho biết sau khi hành vi giết người của nghi can này bị phát giác, Trường yêu cầu lực lượng công an phải trả tiền cho việc đã cất giấu thi thể nạn nhân.

Theo người dân địa phương, nghi can từng có vợ con. Tuy nhiên, người đàn ông này thường xuyên cầm dao doạ chém vợ con. Hơn 10 năm trước, người vợ không chịu nổi nên ẵm con bỏ xứ ra đi.

Còn Trường ở trong căn trong nhà xập xệ và thường xuyên xin thức ăn của người thân sống qua ngày.

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)