Pháp luật

Trốn truy nã 13 năm trong rừng với 5 khẩu súng

Dẫn đường để nhóm người gặp nhau mua bán ma túy, nhưng tất cả bị bắt giữ, riêng Học Văn Đức nhanh chân bỏ trốn, y bị phát lệnh truy nã. 13 năm lẩn trốn rừng sâu với 5 khẩu súng, đạn phòng thân nhưng đối tượng không ngờ có ngày bị bắt giữ.

Ngày 29-8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Học Văn Đức (SN 1964, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 10-2004, Học Văn Đức đưa một nhóm người từ xã Hữu Dương, huyện Tương Dương (Nghệ An) lần theo đường rừng đến huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào) mua 12 kg thuốc phiện với giá 53 triệu đồng.

Trong chuyến dẫn đường để nhóm người mua bán thuốc phiện này Đức được trả 250 nghìn đồng tiền công. Vụ mua bán ma túy bị Cơ quan CSĐT phát hiện, các đối tượng lần lượt bị bắt giữ, riêng Đức trốn vào rừng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra sau đó đã phát lệnh truy nã toàn quốc Học Văn Đức.

Trốn truy nã 13 năm trong rừng với 5 khẩu súng
Bị cáo Đức tại toà

Sau gần 14 năm lẩn trốn, ngày 14-4-2018 Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) phát hiện Học Văn Đức tại một khu rừng ở xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương nên đã bao vây bắt giữ. Kiểm tra nơi ở của Đức, cơ quan chức năng phát hiện 1 khẩu súng các bin, 2 hộp tiếp đạn và 4 khẩu súng tự chế.

Tại Cơ quan điều tra Học Văn Đức khai, lúc đầu trốn vào rừng, đêm ra nương sắn, nương ngô của dân trộm về ăn. Lâu dần tự sản xuất gieo trồng để sinh sống. Về vũ khí lúc chạy trốn mang theo để phòng thú dữ, lâu dần tự sản xuất thêm súng để mang bán.

Tại phiên tòa, lúc đầu Học Văn Đức “Không tâm phục, khẩu phục” như cáo trạng nêu. HĐXX đã công bố lời khai của những người liên quan trong vụ án trước đây.

Căn cứ vào những tài liệu thu thập được, cùng với quá trình xét hỏi, tranh luận, HĐXX nhận định có đủ cơ sở kết luận Học Văn Đức phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Cuối giờ chiều ngày 29-8, HĐXX tuyên án Học Văn Đức 16 năm tù cho 2 tội danh trên.

Theo Hồng Tuyến (Congan.com.vn)