Pháp luật

Trinh sát truy đuổi hai tên trộm xe Air Blade như trong phim

Qua gần 30 phút truy đuổi quyết liệt qua rất nhiều tuyến đường, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm quận Bình Thạnh (TPHCM) đã khống chế, tóm gọn hai đối tượng vừa “đá nóng” chiếc xe Air Blade của một nạn nhân.

Qua gần 30 phút truy đuổi quyết liệt qua rất nhiều tuyến đường, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm quận Bình Thạnh (TPHCM) đã khống chế, tóm gọn hai đối tượng vừa “đá nóng” chiếc xe Air Blade của một nạn nhân.


 Lê Hữu Phúc, Nguyễn Ngọc Bình và chiếc xe máy bị trộm đã được thu hồi

 
Quả không ngoài dự đoán, khi lưu thông đến trước số 46 Trường Sa, P.17, Q.Bình Thạnh, phát hiện chiếc xe Air Blade BS: 54S7-7078 của chị Lê Thị Tuyết Hoa (SN 1971) dựng phía trước không có người trông coi, tên cầm lái dừng xe đứng gần cảnh giới, tên ngồi sau nhanh chóng lại gần dùng “đoản” bẻ khóa xe rồi nổ máy tẩu thoát về hướng Q.1.

 Chiếc xe máy Bình và Phúc sử dụng đi gây án

 
Cuộc truy đuổi giữa tổ trinh sát và hai kẻ “đá xế” diễn ra vô cùng gay cấn. Từ đường Trường Sa qua các đường Đinh Tiên Hoàng, Phan Đăng Lưu, Nơ Trang Long, Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng rồi lại ngược về Nơ Trang Long. Sau gần 30 phút bám đuổi sát nút, khi đến ngã ba Nơ Trang Long - Bình Lợi, hai trinh sát Đức, Cường đã ép được đầu xe đối tượng, khống chế bắt gọn cả hai tên cùng tang vật và phương tiện gây án.
 
Tại cơ quan công an, hai kẻ “đá xế” khai tên Nguyễn Ngọc Bình (SN 1988, quê Phú Yên) và Lê Hữu Phúc (SN 1989, ngụ P13, Q.Bình Thạnh). Chiếc xe Vision sử dụng đi gây án là của tên Bình. Cả hai thú nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm xe máy.

>> Kẻ trộm chó giết hai mạng người trong đêm
>> Côn đồ lập khu vực cấm trên đường nghìn tỷ

Theo Tấn Chính (Công An TPHCM)