Pháp luật

TP HCM: Say rượu cầm dao đâm chết chị dâu

Trong lúc ngồi làm việc nhà, bất ngờ nữ nghệ sĩ đờn ca tài tử bị em chồng cầm dao đâm nhiều nhát khiến bà tử vong tại chỗ.

Trong lúc ngồi làm việc nhà, bất ngờ nữ nghệ sĩ đờn ca tài tử bị em chồng cầm dao đâm nhiều nhát khiến bà tử vong tại chỗ.

 

Ông Lâm Văn Lê, anh ruột của nghi can gây án, cũng là chồng của nạn nhân

Cách đây 1 năm, Bình chung sống với gia đình của bà Hiếu. Do Bình có biểu hiện nghiện rượu, mỗi khi say về thường quậy phá nên bà Hiếu đã đuổi ra khỏi nhà.

Sáng 2-9, Bình tự mua mồi và rượu rồi ra khu vực gần phà Bình Khánh ngồi nhậu một mình. Đến khi say, Bình cầm dao tìm đến nhà chị dâu để giải quyết bức xúc. Tới nơi, thấy chị dâu đang làm việc nhà, Bình đã nhào đến đâm nhiều nhát khiến bà Hiếu chết tại chỗ.

Ngay sau đó, hiếu cầm hung khí đến công an xã Bình Khánh đầu thú.

Ông Lâm Văn Lê (SN 1955) anh ruột của nghi can gây án, chồng của nạn nhân, buồn bã: “Vợ tôi ban ngày đi bán vé số, tối về tìm đến các quán cà phê, quán nhậu để hát các bài hát tài tử kiếm thêm thu nhập. Do trước đó, Bình thường xuyên bị vợi tôi cằn nhằn, đuổi đi vì ham nhậu. Cảm thấy ấm ức kèm theo tí men rượu trong người nên nó đã ra tay tàn độc như vậy”.

“Tất cả vì rượu mà gia đình tôi tan nát.Vợ mất, em ruột đi tù” - ông Lê nói trong chua chát.
 
>> Băng côn đồ gần 60 người và đêm truy sát chấn động miền Tây
>> Dũng "mặt sắt" xây dựng đế chế giang hồ như thế nào?
>> Gã côn đồ đóng cửa quán bar sau vụ truy sát nhầm người
 
Theo Lê Phong (Nld.com.vn)