Pháp luật

Tiết lộ rùng mình của tài xế chở gỗ sau thảm án ở Bình Phước

Thấy Dương và Tiến bám riết sau lưng mình trong đám tang 6 nạn nhân xấu số, người đàn ông khoảng 40 tuổi sinh nghi và báo công an.

Sáng 12/7, sau 5 ngày sau khi xảy ra án mạng khiến 6 người ở huyện An Chơn (Bình Phước) thiệt mạng, phía Công ty Quốc Anh có gọi công nhân làm việc nơi đây đến họp.

Theo một công nhân, đến nay công ty vẫn chưa thể hoạt động trở lại nên mọi người có thể tạm nghỉ hoặc tìm việc khác. "Nếu không tìm được việc, phía công ty sẽ giới thiệu. Khi nào hoạt động, mọi người có thể quay lại làm việc bình thường", nam công nhân nói sau buổi họp.
 

 Dẫn giải nghi can Nguyễn Hải Dương từ trụ sở công an huyện Chơn Thành về cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Phước. Ảnh: Pháp luật TP HCM.


Những người làm việc ở Công ty Quốc Anh đều nhận xét ông, bà chủ doanh nghiệp là người tốt. Họ luôn lo lắng cho cuộc sống của công nhân và trả lương thưởng đầy đủ.

Nhắc đến vụ thảm án, anh Minh (đề nghị đổi tên) - người làm lâu năm ở công ty kể, anh có nhiệm vụ chở gỗ thành phẩm cho ông chủ vào khoảng 3-4h hàng ngày. Sớm 7/7, anh nhận được cuộc điện thoại của bà chủ Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi) với nội dung: "Giờ đừng đến nữa, 7h hãy đến" rồi cúp máy.

"Giọng bà Nga lúc đó khá bình thường, không có biểu hiện đang bị khống chế", người tài xế nói.

Sáng ra, nhân chứng này mới hay tin ông bà chủ cùng 4 thành viên trong gia đình bị sát hại.

Khi biết danh tính nghi phạm, anh tỏ ra bất ngờ. Minh cho biết, anh từng gặp Nguyễn Hải Dương vài lần tại tại ngôi nhà xảy ra thảm án và nhận thấy nghi can này là người hiền lành, ít nói. Dương nhiều lần được vợ chồng chủ nhà đưa đi du lịch cùng.

"Tôi chưa nghe vợ chồng bà Nga có ý định ngăn cản tình cảm giữa Dương và Linh bao giờ", anh Minh chia sẻ.

Do là người quen biết lâu năm, tối 7/7, anh Minh có đến phụ giúp gia đình tổ chức tang lễ cho những nạn nhân xấu số. Trong những người có mặt tại đây, người tài xế khẳng định gặp cả Dương và Vũ Văn Tiến.

"Dương ngồi nơi linh cữu các nạn nhân than khóc thảm thiết, còn Tiến phụ giúp lặt vặt rồi vào nhà ăn của xưởng gỗ ngủ qua đêm. Lúc đầu tôi chỉ biết Dương, còn Tiến thì tôi không để ý. Sau này thấy báo đài đăng hình ảnh lên mạng tôi mới nhớ ra", nhân chứng kể.

Minh cung cấp thêm, sau ngày xảy ra vụ thảm sát, anh được cơ quan điều tra triệu tập làm việc vài giờ. Sau khi lấy lời khai, anh trở lại đám tang thì có gặp Tiến và Dương. Lúc này hai thanh niên này cứ đi lẩn quẩn phía sau lưng anh.

Lúc đầu, tài xế nghĩ họ là các trinh sát hình sự nên không để ý. Khi thấy Dương và Tiến vẫn bám riết sau lưng nên người đàn ông khoảng 40 tuổi sinh nghi và báo lực lượng điều tra.

Tin nhắn cuối cùng của nạn nhân Vỹ

Một công an điều tra cho biết, họ phát hiện nạn nhân Dư Minh Vỹ có tin nhắn cuối cùng với số máy lạ vào khoảng 2h ngày 7/7 có nội dung nói cháu ra mở cổng. Trước đó, số máy này cũng liên lạc với Vỹ vài lần. Qua điều tra, công an xác định chủ thuê bao này là Dương.

Dương ăn mặc chỉnh tề, bình tĩnh trả lời công an khi bị triệu tập. Tuy nhiên, khi hỏi về tin nhắn cho cháu Vỹ lúc rạng sáng, anh ta bắt đầu tỏ ra lúng túng. Thanh niên này nói chỉ nhắn tin nhờ cháu bé lấy trộm điện thoại của Linh, nhưng lý do này không thuyết phục được cơ quan điều tra.

Lần triệu tập tiếp theo, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) trực tiếp trò chuyện, động viên Dương khai trung thực về di biến động của mình trong thời điểm vụ án xảy ra.

"Lúc đầu, Dương tỏ ra lì lợm, đưa ra nhiều chứng cứ ngoại phạm. Anh ta tuyên bố im lặng cho đến khi có luật sư bào chữa", thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến kể về nghi phạm 9X.

Tuy nhiên, trước vị tướng dày dặn kinh nghiệm, những chứng cứ ngoại phạm của Dương lần lượt bị bẻ gãy. Bị khuất phục, thanh niên này khai nhận mình chính là hung thủ.

Qua lời khai của Dương, chiều 10/7, lực lượng trinh sát thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an) bắt giữ khẩn cấp Tiến ở khu vực cầu Nhum (xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn, TP HCM) khi hắn đang lẩn trốn tại phòng trọ ở xã Nhị Bình.

Nguyễn Hải Dương đã chuẩn bị tự tử
 
Theo Tuổi trẻ, Dương nhờ Tiến mua một hộp thuốc ngủ, nhưng do nhà thuốc chỉ bán số lượng giới hạn nên mới mua được 10 viên. Cả hai liên lạc định mua đủ 30 viên thì Dương sẽ tự tử ngay sau đám tang của các nạn nhân.
 
“Nếu vụ án không kịp thời được khám phá, sau đám tang, Dương tự tử thì gần như vụ án đi vào ngõ cụt, dư luận xã hội sẽ không hoặc phải rất lâu sau mới nắm được đầy đủ bản chất vụ án”, một cán bộ điều tra nói.
 
>> Bố nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước tự tử chiều qua
>> Nguyễn Hải Dương đã chuẩn bị sẵn thuốc ngủ để tự tử
>> Thảm sát ở Bình Phước: Nguyễn Hải Dương từng dặn Vũ Văn Tiến "khai sẽ chết"

Theo Trường Nguyên - Khắc Thành (Zing.vn)