Pháp luật

Tiếc thương người phụ nữ tử vong khi đuổi theo cướp

Bà Thơ tử vong khi đuổi theo kẻ cướp, khiến nhiều người thương tiếc lẫn bức xúc về nạn cướp giật ngày càng táo tợn trên đường, mong công an bắt được kẻ cướp.

Bà Thơ tử vong khi đuổi theo kẻ cướp, khiến nhiều người thương tiếc lẫn bức xúc về nạn cướp giật ngày càng táo tợn trên đường, mong công an bắt được kẻ cướp.

Đoạn đường bà Thơ đuổi theo cướp và tử vong vào trưa 6.9

Chiều 6.9, Công an Q.Tân Phú (TP.HCM) vẫn đang truy tìm hai nghi phạm cướp giật túi xách của bà Nguyễn Thị Minh Thơ (62 tuổi, ngụ chung cư Gò Dầu 2, P.Tân Quý) khiến nạn nhân đuổi theo và té ngã tử vong vào ngày 5.9.

Đìu hiu khu chung cư

Chung cư Gò Dầu 2 nằm ở đường Tân Sơn Nhì (P.Tân Quý, Q.Tân Phú), trưa 6.9 đìu hiu, chỉ có tiếng kèn ai oán cất lên xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào xót thương người hàng xóm hiền hậu bị tử nạn.

Bà Loan (40 tuổi, hàng xóm bà Thơ) tiếc thương: “Chị Thơ rất hiền. Tôi sống ở đây mấy chục năm rồi, chưa một lần thấy chị làm mích lòng ai. Thương cho chị mất đột ngột quá! Sáng qua chị vừa mới đi dạo, giờ đã ra đi...”.

Cũng là người mỗi sáng hay nói chuyện với bà Thơ, chị Phương (39 tuổi) xót xa: “Nghe tin chị mất, tay chân tôi run lập cập, tôi nghĩ chắc công an nhận dạng nhầm người. Chị hiền lắm, chưa va chạm, xích mích với ai bao giờ”.

Đến hơn 12 giờ, tiếng kèn, tiếng nhạc não ruột vang lên, chạm khắc lòng người. Những người thân, người bạn, những người hàng xóm, thậm chí cả những người bán vé số, mua ve chai… đều dừng bước. Họ lặng im đứng giữa trời nắng chờ đến lượt để thắp nén nhang cho người ra đi, chia sẻ buồn đau với người ở lại.

Thi thể bà Thơ nằm giữa căn nhà chưa đến 30 m2. Người con rể với đôi mắt đỏ hoe nhưng cố tỏ ra bình tĩnh để động viên người nhà; bên trong là sự thất thần của 2 cô con gái nạn nhân với khuôn mặt phờ phạc... khiến người chứng kiến nghẹn lòng.

Nhìn đôi chân run rẩy, đôi bàn tay quờ quạng, đôi mắt buồn sâu của ông Nguyễn Công Nhơn (chồng bà Thơ), mọi người đều không khỏi xót xa. Thi thoảng ông Nhơn quay mặt ra phía sau, gạt dòng nước mắt. “Sáng hôm đó, bà ấy đi xe máy ra ngân hàng làm lại thẻ, ghé tiệm điện thoại, trên đường về thì bị cướp, tử vong cách nhà chưa đầy 1 km. Vợ tôi bị giật mất túi xách bên trong có 2 điện thoại, tiền và giấy tờ tùy thân” ông Nhơn nói.

“Vừa chạy vừa hô: Cướp! Cướp!”

Trưa 6.9, PV Thanh Niên trở lại hiện trường, nơi bà Thơ té ngã dẫn đến tử vong, ở gần hẻm 84 đường Tân Sơn Nhì (KP.1, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú). Nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng.

Bà Lan (người chứng kiến vụ việc) kể: “Khoảng 12 giờ 30 ngày 5.9, tôi đang đứng quầy bán hàng thì thấy một phụ nữ (bà Thơ - PV) chạy xe máy rất nhanh, hướng từ đường Trường Chinh đi vào đuổi theo hai thanh niên đi trên 1 xe máy. Vừa chạy bà vừa hô: Cướp! Cướp!”.

Khi vừa ôm cua trên đường Tân Sơn Nhì, bà Thơ lạc tay lái đâm thẳng vào trụ điện và nằm bất động trên vỉa hè, đầu chảy rất nhiều máu. Hơn 10 phút sau, Công an P.Tân Sơn Nhì có mặt, đưa bà Thơ đi Bệnh viện Q.Tân Phú cấp cứu.

Theo bệnh viện, bà Thơ nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch; ngưng tim, ngưng thở, gãy xương đùi và bị chấn thương sọ não nặng. Đến chiều 5.9, bà đã tử vong.

Theo nhận định ban đầu từ Công an Q.Tân Phú, sau khi bà Thơ mang túi xách trên người đi ra từ tiệm điện thoại trên đường Trường Chinh, hai tên cướp đã áp sát, giật rồi tẩu thoát. Bà Thơ đã truy đuổi vào đường Tân Sơn Nhì và gặp nạn, tử vong.

Công an Q.Tân Phú đang cho rà soát tất cả các camera an ninh trên tuyến đường gần hiện trường để truy tìm hung thủ cũng như xác định nguyên nhân khiến bà Thơ tử vong. Bên cạnh đó, các mũi trinh sát đã được tung ra để truy tìm tung tích hai tên cướp.

Theo Công Nguyên - Thảo Thương (Thanh Niên Online)