Pháp luật

Thượng úy công an quay về đầu thú sau khi vượt biên

Lừa thuê nhiều ôtô mang cầm cố và bị truy nã, thượng uý công an gọi điện về nước xin đầu thú sau 6 tháng trốn ở Lào.

Lừa thuê nhiều ôtô mang cầm cố và bị truy nã, thượng uý công an gọi điện về nước xin đầu thú sau 6 tháng trốn ở Lào.
 
thuong-uy-cong-an-quay-xin-ve-dau-thu-sau-khi-vuot-bien

Nguyên thượng úy Lê Nhật Cường ra đầu thú sau khi đọc báo thấy mình bị truy nã. Ảnh: C.A.

Theo điều tra của công an Thừa Thiên - Huế, khi làm việc trong ngành công an, Cường sử dụng nhiều mánh khóe để thuê ôtô, xe máy rồi mang cầm cố. Tháng 10/2015, Cường thuê xe máy với giá 100.000 đồng ngày và mang đến tiệm cầm đồ đặt lấy 15 triệu đồng. Hai tháng sau, Cường tiếp tục lừa thuê ôtô trị giá 280 triệu đồng của một nạn nhân khác giá 700.000 đồng một ngày và cũng đem cầm cố lấy 140 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, từ 30/12/2015 đến 1/1/2016, nghi can này lừa thêm 2 ôtô hiệu Innova mang cầm cố, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Gây án xong, Cường xin ra khỏi ngành công an và bị phát lệnh truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 1/2016, Cường trốn ra Quảng Bình để làm hộ chiếu sang Lào làm công nhân trong một xưởng sản xuất gỗ. Mới đây, trong lúc đọc báo, nghi can thấy mình bị truy nã nên anh ta gọi điện thoại về nước xin được đầu thú.

Khai với nhà chức trách, nguyên thượng úy công an thừa nhận nhiều phi vụ lừa đảo. Cường cho hay, số tiền chiếm đoạt được, anh ta nướng hết vào cá độ bóng đá nên rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, mất khả năng chi trả.

Theo Đắc Đức (VnExpress.net)