Pháp luật

Thức dậy phát hiện ba mẹ bị đâm gục trên vũng máu

Nghe tiếng động trên gác, anh Nhân bước lên kiểm tra và phát hiện ba mẹ mình bị đâm nhiều nhát, nằm trong vũng máu.

Nghe tiếng động trên gác, anh Nhân bước lên kiểm tra và phát hiện ba mẹ mình bị đâm nhiều nhát, nằm trong vũng máu.

Nạn nhân tử vong là bà Huỳnh Thị Vũ Tâm (SN 1959), còn người bị thương là ông Lê Văn Lũy (SN 1960, chồng bà Tâm).

Căn nhà nơi phát hiện vợ chồng ông Lũy bị đâm nhiều nhát. Ảnh: CAND


Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng 5-1, anh Lê Trung Nhân (SN 1997, con ông Lũy), nghe tiếng động mạnh trên gác thì lên kiểm tra và bàng hoàng khi phát hiện ba mẹ nằm gục bên vũng máu, trên người bị nhiều vết đâm.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng, bà Tâm đã tử vong còn ông Lũy hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Người dân địa phương cho biết vợ chồng ông Lũy sống ở quận 11, mới chuyển về nhà trên để sống cùng anh Nhân khoảng 1 tháng.

>> Thiếu nữ người đầy máu, lết vào nhà cầu cứu
>> Hỗn chiến sau va chạm giao thông, nam thanh niên bị đâm gục
>> Truy sát chị vợ đến chết, bé gái 6 tháng trọng thương

Theo T.Tiến (Nld.com.vn)