Pháp luật

Thảm sát ở Bình Phước: Đông đảo người dân đến viếng đám tang

Đến chiều 9-7, hàng trăm người dân đã đến dự đám tang để chia sẻ nỗi đau buồn với gia đình ông Mỹ, trời mưa lất phất suốt đêm ngày.

Đến chiều 9-7, hàng trăm người dân đã đến dự đám tang để chia sẻ nỗi đau buồn với gia đình ông Mỹ, trời mưa lất phất suốt đêm ngày.

 

Bà Kim Tùng (60 tuổi), mẹ ruột của bà Nga liên tục khóc ngất, duy chỉ có người chồng nay đã ngoài 70 tuổi vẫn bình tĩnh, nén đau thương vào lòng để lo hậu sự cho các con và cháu.

Từng đoàn người đến thăm viếng, sáu chiếc quan tài đặt giữa nhà, trong tiếng khóc thương xé lòng của người già lẫn trẻ nhỏ.

Bà Nhân, một người dân rươm rướm nước mắt nói: “Vợ chồng ông Mỹ ăn ở hiền lành mà tại sao cơ sự lại xảy ra như vậy. Suốt hai hôm nay tôi cứ thẫn thờ, đi ra đi vào, không làm được việc gì. Mấy đứa con nhỏ hiền lành, dễ thương lắm. Đứa nào cũng chăm chỉ học hành, không gây gổ với ai. Dù nhà có điều kiện nhưng gặp người lớn tuổi đều dạ thưa, chào hỏi lễ phép”.
 

Tiếng trống đám ma vang lên càng khiến không khí thêm phần tang thương đến nhói lòng. Những đứa trẻ con, họ hàng nhà ông Mỹ khóe mắt đỏ hoe vì mất đi người anh, người chị, người chú thân tình. Công ty gỗ nằm bên cạnh căn nhà vắng bóng công nhân đến làm. Căn nhà rộng lớn càng trở nên trống vắng, buồn thảm đến nao lòng người.

Ngồi bên giường bà Tùng, chị Liễu, thành viên Hội chữ thập đỏ ấp 2 dùng dầu xoa nhẹ đôi bàn tay yếu đuối của bà. Chị động viên, khích lệ: “Bác là người mẹ dũng cảm, phải mạnh mẽ lên, để chị Nga được ra đi thanh thản. Bên cạnh bác luôn có gia đình và bà con xóm làng yêu mến, giúp đỡ”. Bà Tùng vẫn khóc nất từng tiếng rồi nhắm mắt lại như để quên đi nỗi đau đang giày xéo trong lòng.

Về tối, công nhân tấp nập đến đám tang càng đông. Nhiều người đã không cầm được mắt nước, họ mỗi người phụ việc một tay giúp gia đình đang tang gia bối rối. Người lo việc trà nước, kể chuyện ân nghĩa, nhân đức của đôi vợ chồng khi còn sống.
 

Chị Liên, một công nhân bày tỏ: “Lúc mới xin vào Công ty làm, em chưa đủ tuổi, nhưng vì muốn phụ giúp gia đình kiếm thêm tiền, em xin cô Nga. Cô không đuổi đi mà đồng ý nhận công việc với mức lương phù hợp. Nhiều lần cô hay quan tâm, dạo này có tiền gửi về cho nhà không, em chưa nói gì thì cô dúi vài trăm ngàn vào túi, bảo cứ cố gắng làm việc tốt, sau này cuộc sống sẽ khá lên”.

Sáu di ảnh đặt trên bàn thờ là gương mặt của những con người vô tội, của các em nhỏ đang phơi phới trước tương lai.

Ông Khải, một hàng xóm khóc, nói: “Mong người có số bất hạnh sớm yên nghỉ. Người đầu bạc nén đau thương tiễn đưa người tóc hãy còn xanh. Cả đời tôi chưa dự một đám ma nào mà giữa nhà lại đặt đến 6 chiếc quan tài”.

Theo bảng cáo phó của gia đình nạn nhân, lễ động quan sẽ được tiến hành vào 7 giờ ngày 11-7-2015. Sau đó, thi hài các nạn nhân sẽ được đưa đi an táng tại Hoa Viên nghĩa trang Bình Dương.
 
>> Thu giữ nhiều mẫu vật quanh biệt thự 6 người bị thảm sát
>> Hung thủ đột nhập vào nhà nạn nhân vụ thảm sát bằng đường nào?
>> Vụ thảm sát ở Bình Phước: Nhóm công nhân bị đuổi việc nói gì?
>> Cục trưởng cảnh sát hình sự tới hiện trường vụ thảm sát
>> Vụ thảm sát ở Bình Phước: Mở rộng địa bàn truy bắt hung thủ
>> Hung thủ đột nhập vào nhà nạn nhân vụ thảm sát bằng đường nào?
>> Thảm sát 6 người ở Bình Phước: Xuất hiện 4 người cách hiện trường 10m

Theo N.Tuấn - T.Long (Công An TPHCM)