Pháp luật

Thảm án 4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh: Nỗi đau tận cùng

 Chị đã “ngã khuỵu” khi người chồng đột ngột ra đi trong một vụ tai nạn, để lại chị và hai đứa con nhỏ, một đứa lên 8, đứa kia lên 10. Tưởng chừng mất mát ấy sẽ khiến chị không còn sức để tiếp tục những bước đường phía trước. 

Chị đã “ngã khuỵu” khi người chồng đột ngột ra đi trong một vụ tai nạn, để lại chị và hai đứa con nhỏ, một đứa lên 8, đứa kia lên 10. Tưởng chừng mất mát ấy sẽ khiến chị không còn sức để tiếp tục những bước đường phía trước. Thế nhưng, vì thương hai đứa nhỏ, đôi bàn chân ấy đã quyết đứng lên một lần nữa. Để rồi tai họa ập đến, nhấn chìm tất cả trong tận cùng nỗi đau.
 
Chị Vũ Thị Oanh (chị gái chị Thanh, mẹ cháu Vũ Khánh Huyền, SN 2013) gào khóc gọi tên con.

Chuyện chưa kể về đêm trực trước vụ thảm án

Chị Vũ Thị Thanh là con út của một gia đình có 3 chị em, bố chị trước đây làm công nhân than, mẹ buôn bán, chạy chợ lo cho ba chị em ăn học đến nơi đến chốn. Gia đình chị nức tiếng thật thà. Trong xóm ai ốm đau, khó khăn cần giúp đỡ đều có mặt bà Hát (mẹ chị Thanh). Cuộc sống trôi qua êm đềm, 3 chị em khôn lớn và được dựng vợ gả chồng đều gần nhà.

Năm 2006, chị kết hôn cùng anh Phạm Đình Hòe (công tác tại Công ty than Vàng Danh, Uông Bí). Gần 10 năm gắn bó cùng nhau, anh chị có với nhau 2 mặt con một trai, một gái. “Vợ chồng nó thật thà lắm, chẳng bao giờ thấy cãi vã hay gây sự với ai. Gặp mặt lúc nào cũng đon đả chuyện trò. Từ ngày vợ chồng nó chuyển về đây cả xóm vui hẳn lên”- bà Bùi Thị Lan, hàng xóm của chị Thanh tâm sự.

Cuối năm 2015, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng người chồng. Mất mát ấy là cú sốc tinh thần nặng nề. Lúc đấy chị như người vô hồn, cả tháng trời không nói không rằng, thỉnh thoảng nhìn lên di ảnh của chồng, chị lại òa khóc. Hai bên gia đình nội ngoại động viên, mẹ chị (bà Hát) gần như chuyển sang nhà con gái út ở hẳn để chăm con và lo cho 2 đứa cháu còn thơ dại.

Thương con, chị nén nỗi đau để đi làm nuôi hai con ăn học. Đồng lương ít ỏi từ trạm xăng nơi chị làm việc cũng chỉ đủ trang trải phần nào trong nhà. Tiền học của các con vẫn phải nhờ hai bên nội ngoại. Do lịch phân công của trạm xăng, chị trực ca 3 (ca đêm) để có thêm tiền lương lo cho các cháu. “Nhiều lần thấy cháu nó đi đêm về hôm, thân gái dặm trường mà tôi cũng thấy ái ngại. Chồng thì mất sớm, vượt qua được đã khó giờ còn phải gồng gánh nuôi con” - bà Nguyễn Thị Hồng, hàng xóm chị Thanh kể.

Bình thường, anh Vũ Văn Cường (anh trai chị Thanh) vẫn hay cho 2 con trai sang nhà chị Thanh chơi với các em. Trước đêm xảy ra vụ thảm án, hai đứa con anh Cường cứ nằng nặc đòi về. Vì đã muộn nên bà Hát không cho các cháu tự về mà gọi cho bố mẹ đến đón. Gần 23h, chị vợ anh Cường sau khi đi liên hoan cùng cơ quan về mới đến đón hai đứa nhỏ. “Đúng là trời xui đất khiến, chứ thằng Cường không bảo vợ đón hai đứa nhỏ về thì hậu quả thế nào không ai biết được” - anh Nguyễn Văn Hưng, hàng xóm của chị Thanh nói.

Theo lời kể của một số người quen chị Thanh: Đêm đấy, chị Thanh cứ nhấp nhổm, đứng ngồi không yên, đến gần 1h sáng nhưng chị cứ nói với chị đồng nghiệp cùng ca trực “chắc em chạy về với con em đây, không về chắc nó giết con em mất!”. Chị chỉ nói thế nhưng vẫn gắng trực hết ca. Cũng trong đêm đấy, camera của trạm xăng cũng ghi lại được 2 đối tượng lạ mặt vào cạy khóa xe của chị Thanh nhưng không được.

Đến 7h sáng ngày 24/9, mọi người mới tá hỏa khi phát hiện 3 bà cháu bị giết ở trong bếp cùng đứa cháu bị giết ở tầng 2. “Khi nghe tiếng thét và tiếng kêu cứu, chúng tôi chạy sang đã thấy cái Thanh ngất lịm. Trong nhà vết máu loang lổ, bà Hát vẫn ôm chặt 2 đứa cháu trong tay. Chạy lên tầng 2 thì phát hiện thêm cháu Huyền cũng đã bị giết” - bà Nguyễn Thị Huyền, một hàng xóm kể lại.

Trên cả nỗi đau

Từ hôm xảy ra vụ thảm án, cả khu phố nhỏ của phường Phương Nam chìm trong tang tóc.

Thảm án 4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh: Nỗi đau tận cùng - ảnh 1
Nghi phạm Doãn Trung Dũng (do cơ quan Công an cung cấp).

Đám tang các nạn nhân diễn ra nhanh chóng, chiều 25/9. Hàng nghìn người dân đổ về tiễn đưa các nạn nhân xấu số. Chị Vũ Thị Oanh (chị gái chị Thanh, mẹ nạn nhân Vũ Khánh Huyền SN 2013) nhận được hung tin tức tốc từ nước ngoài trở về. Chị gào khóc, vật vã bên quan tài gọi tên con. Vì công việc chị phải xa con từ nhỏ, nhờ mẹ nuôi con để đi làm ăn xa, thời gian bên nhau chỉ được tính bằng ngày.

Cháu Huyền mới lên 3, đang bập bẹ tập nói và chị vẫn thường gọi về để nghe tiếng con. Chị như phát điên phát dại, hết chồm sang mộ con gái, lại chực lao vào huyệt mẹ rồi gào khóc tên các cháu. Nhìn cảnh tượng ấy, hàng nghìn người có mặt đều rơi nước mắt và xót thương cho những người còn sống.

Ngay sau khi có thông tin về vụ thảm án, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an và các cơ quan chức năng vào cuộc nhanh chóng truy tìm thủ phạm. Sau 2 ngày điều tra và thu thập chứng cứ, cơ quan chức năng thông báo, nghi phạm chính trong vụ thảm án là Doãn Trung Dũng, SN 1971, trú tại thành phố Uông Bí, cách nhà nạn nhân khoảng 10 km. Dũng chính là cháu rể gọi bà Hát bằng dì ruột.

Bắt được nghi phạm vụ thảm án

Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng CSHS Công an TP Hải Phòng xác nhận, đối tượng Doãn Trung Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Theo đó, vào lúc 21h 30, 26/9, tại chân cầu Bính, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng). Lực lượng C45, Công an Hải Phòng, Công an Quảng Ninh, Công an Uông Bí đã mật phục và tóm gọn Doãn Trung Dũng. Bước đầu, đối tượng Dũng đã khai nhận vào nhà để trộm, nhưng khi bị bà Hát phát hiện hắn đã ra tay giết cả nhà. Dũng là cháu rể gia đình nạn nhân, có 2 tiền án, thường xuyên chơi bời lêu lổng.

                                Hoàng Dương - Đỗ Hoàng

Theo Hoàng Dương (Tiền Phong)