Pháp luật

Thai phụ tố bị hàng xóm đánh phải nhập viện khẩn cấp

Anh Thôi kể, khi anh yêu cầu người hàng xóm mở nhạc nhỏ tiếng lại thì người này không thực hiện mà xông vào nhà đánh hai vợ chồng, dù vợ anh đang mang thai ở tháng thứ 6.

Anh Thôi kể, khi anh yêu cầu người hàng xóm mở nhạc nhỏ tiếng lại thì người này không thực hiện mà xông vào nhà đánh hai vợ chồng, dù vợ anh đang mang thai ở tháng thứ 6.

Gần 1 tuần nhập viện điều trị tại Khoa Dưỡng thai – Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng nhưng chị Võ Thị Kim Lan (SN 1989, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) vẫn đang trong tình trạng hoảng loạn. Thai nhi của chị Lan được 26 tuần tuổi vẫn đang phải theo dõi và có nguy cơ sinh non.

Các bác sĩ Khoa Dưỡng thai – Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng cho hay, thai phụ Lan nhập viện vào tối 28-6 do thai nhi bị chấn động mạnh từ bên ngoài. Bệnh nhân có nguy cơ sinh non nên phải nằm theo dõi.

Ngoài ra, thai nhi cũng được theo dõi thường xuyên để tránh bị máu tụ ở tử cung dẫn đến tử vong. Bệnh nhân Lan được yêu cầu hạn chế đi lại.

Thai phụ tố bị hàng xóm đánh phải nhập viện khẩn cấp - Ảnh 1.
Các bác sĩ đang khám cho chị Lan và yêu cầu hạn chế đi lại

Theo phản ánh của chị Lan, sự việc diễn ra vào tối 28-6. Vợ chồng chị đi làm về đang ở trong nhà nấu ăn. Bên ngoài, 1 vài người hàng xóm đang tổ chức nhậu nhẹt và mở nhạc lớn tiếng.

Do vợ đang mang thai 6 tháng và bản thân đang bị sốt nên anh Trần Văn Thôi (SN 1990 - chồng chị Lan) đi ra ngoài đề nghị hàng xóm mở nhạc nhỏ lại.

Anh Thôi cho hay, anh đề nghị rất nhẹ nhàng: "Em bị đau với vợ em có bầu bị nhức đầu, mấy anh mở nhạc nhỏ lại xíu nhé". Tuy nhiên, người hàng xóm không đồng ý mà còn đe dọa: "Thằng nào dám chơi tao, tao uýnh chết luôn".

Theo anh Thôi, nghe người hàng xóm trả lời như vậy nên anh có trả lời: "Anh nói gì lạ vậy", rồi đi về nhà.

"Chồng tôi đi về nhà đang đóng cửa thì ổng chạy qua nhà mình, chỉ thẳng mặt chồng mình rồi xông vào đấm, đá. Nhà mình chỉ có 2 vợ chồng, mình không tránh kịp nên ông ta xô mình khiến bụng đập vào tường.

Mình la hét kêu cứu nên mấy người hàng xóm mới chạy sang can ngăn. Chồng mình cũng gọi điện và đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Ngay sau đó, mình thấy đau tức bụng nên gọi xe đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ nói tình trạng của mẹ con mình vô cùng nguy hiểm, có nguy cơ sinh non phải theo dõi thường xuyên.

Bây giờ mình cầu mong cho con mình an toàn, còn mọi việc chờ công an giải quyết", chị Lan lo sợ nói.

Thai phụ tố bị hàng xóm đánh phải nhập viện khẩn cấp - Ảnh 2.
Chị Lan vô cùng lo lắng cho sức khỏe 2 mẹ con

Chị Lan cho biết, anh Thôi chồng chị cũng phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện quận Ngũ Hành Sơn.

Công an vẫn đang điều tra

Theo chị Lan, người đánh vợ chồng chị là người hàng xóm tên T. Vì công việc bận rộn nên vợ chồng chị ít giao lưu với hàng xóm nên không nắm rõ nhân thân của người này.

"Mình nằm viện suốt 1 tuần thì gia đình họ có lên thăm 1 lần trên bệnh viện. Tuy nhiên, khi đến thăm, họ vẫn không thừa nhận đánh mình.

Họ còn đe dọa mình không được làm lớn chuyện nếu không sẽ bị trả thù. Mấy chị nằm cùng phòng mình nghe vậy nên rất tức giận đã đuổi họ ra khỏi phòng", chị Lan kể.

Theo chị Lan, công an phường Hòa Phát đang điều tra vụ việc. Các điều tra viên cũng đã đến bệnh viện lấy lời khai của vợ chồng chị.

Thai phụ tố bị hàng xóm đánh phải nhập viện khẩn cấp - Ảnh 3.
Chị Lan đang nằm điều trị tại bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng

"Tôi chỉ mong họ sớm làm rõ vụ việc để bồi thường cho gia đình tôi, đảm bảo công bằng cho gia đình tôi", chị Lan nói.

Trao đổi với PV, đại úy Lê Thế Sơn, Phó trưởng Công an phường Hòa Phát, cho biết đã tiếp nhận vụ việc và đang tiến hành điều tra.

Đại úy Sơn cho hay, cơ quan công an đã đến bệnh viện lấy lời khai của chị Lan. Tuy nhiên, do hiện nay sức khỏe chị Lan còn yếu nên chưa thể làm việc cụ thể hơn. Cơ quan điều tra sẽ làm việc cụ thể hơn khi chị Lan xuất viện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Theo Bảo Ngọc (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)