Pháp luật

Tên cướp trốn truy nã 21 năm bị bắt khi về nhà gửi tro cốt mẹ vào chùa

Ngày 19.10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP.HCM cho biết, Đội 2 vừa bắt giữ Trần Tố Uyên (43 tuổi, ngụ đường Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp) theo lệnh truy nã về tội cướp tài sản sau 21 năm lẩn trốn.

Ngày 19.10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP.HCM cho biết, Đội 2 vừa bắt giữ Trần Tố Uyên (43 tuổi, ngụ đường Nguyễn Kiệm, Q.Gò Vấp) theo lệnh truy nã về tội cướp tài sản sau 21 năm lẩn trốn.
   
Khoảng 21 giờ 30 ngày 9.3.1995, Uyên, Lê Đình Triều Dương, Trần Quốc Hùng, Lê Chung Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn chuẩn bị sẵn 2 con dao mai phục tại hẻm 112 Đinh Tiên Hoàng, P.1, Q.Bình Thạnh chờ Mai, Hoa đi làm về cướp tài sản. Đến 23 giờ cùng ngày, chị Mai điều khiển xe gắn máy hiệu Dream, BS 50S2 - 6310 chở chị Hoa và một người đàn ông nước ngoài chạy vào hẻm thì cả bọn dùng dao khống chế cướp xe, 2 sợi dây chuyền, 1 túi xách (bên trong có 20 USD, 200.000 đồng) rồi tẩu thoát.
 
Sau đó, 4 đồng bọn của Uyên bị bắt giữ, riêng Uyên nhanh chân chạy ra Huế (quê của bạn gái) lẩn trốn với cái tên Tuấn “đen” để tránh sự phát hiện của công an. Tại đây, Uyên cưới vợ, sinh con; cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.
 
Tên cướp trốn truy nã 21 năm bị bắt khi về nhà gửi tro cốt mẹ vào chùa - ảnh 1
Hình ảnh lúc Uyên bị truy nã
 
Uyên đi làm thợ hồ ở nhiều tỉnh, thành ở miền Trung, miền Bắc song không về TP.HCM. Đến năm 2004, Uyên đưa vợ con vào TP.HCM thuê trọ sinh sống, không về nhà ở đường Nguyễn Kiệm (Q.Gò Vấp).
 
Năm 2006 - 2007, gia đình Uyên bán nhà, chuyển hộ khẩu về Q.12 sinh sống và Uyên đổi tên thành Trần Tú Uyên. Năm 2010, ba mẹ cùng 2 em gái của Uyên đi định cư ở Mỹ; Uyên và vợ ly dị.
 
Giữa năm 2016, trinh sát PC52 nhận được thông tin mẹ của Uyên về TP.HCM chữa bệnh nhưng không qua khỏi, sau đó thi thể được đưa đi hỏa táng, gửi tro cốt ở một ngôi chùa trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp).
 
Qua xác minh, trinh sát phát hiện Uyên là người gửi tro cốt của mẹ nên từ đó lần ra Uyên và bắt giữ vào giữa tháng 10.2016.
 
“Uyên là tên tội phạm tinh ranh; chủ động cắt đứt mọi liên lạc với người thân, thi thoảng mới lén lút về thăm gia đình nên gây nhiều khó khăn cho trinh sát. Trinh sát cũng rất khó khăn trong việc nhận dạng Uyên vì hình ảnh lúc 1995 đến 2016 thay đổi khá nhiều”, một cán bộ của PC52 chia sẻ.
 
Theo Đàm Huy (Thanh Niên Online)