Pháp luật

Táo tợn giật phăng túi nhẫn từ tay chủ tiệm vàng ở Hà Nội

Nhân lúc chủ tiệm không chú ý, tên cướp nhảy chồm vào giật túi nhẫn trên tay chủ tiệm rồi nhảy lên xe bỏ trốn.

Vụ cướp xảy ra vào khoảng 18h chiều 18/6, tại tiệm vàng số 119, tổ 13, thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội).

Chị Vũ Thị Anh (33 tuổi), chủ tiệm cho biết chồng chị, anh Phạm Văn Sỹ lúc đó đi vắng, con trai chơi trên gác, chị ở dưới sắp xếp hàng thì 1 người đàn ông đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang vào muốn giao dịch tiền đô.

"Đang xem tờ tiền, tôi mở cửa tủ để cho túi nhẫn vào trong thì bất ngờ người đàn ông chồm lên giật lấy túi nhẫn. Những chiếc nhẫn văng tứ tung. Người đàn ông bỏ chạy, sự việc diễn ra quá nhanh, chưa đến 2 phút, khiến tôi không kịp phản ứng, chỉ kịp chạy ra ngoài hô hoán".

Táo tợn giật phăng túi nhẫn từ tay chủ tiệm vàng ở Hà Nội
Chị Vũ Thị Anh - chủ tiệm vàng kể lại vụ việc

Hai đối tượng nhanh chân tẩu thoát sau khi gây án.

Chị Phí Thanh Hoa, hàng xóm của chủ tiệm cho biết, lúc xảy ra vụ việc, trời vẫn vẫn còn sáng, một tên lái xe hiệu Excier màu xanh ở ngoài cửa đợi sẵn, một tên vào bên trong, được vài phút sau thì 2 tên này phóng xe bỏ chạy.

"Lúc đầu tôi tưởng mất xe, nghe chủ tiệm hô tôi mới biết là cướp vàng", chị Hoa kể. 

Táo tợn giật phăng túi nhẫn từ tay chủ tiệm vàng ở Hà Nội - 1
Tiệm vàng nơi xảy ra vụ việc

Số tài sản bị mất gồm 70 chiếc nhẫn, trị giá khoảng 100-120 triệu. Chị Anh cho biết vợ chồng chị mở tiệm vàng mới được 2 năm, khu vực xung quanh cũng chưa xảy ra trộm cắp tài sản lớn bao giờ.

Camera duy nhất của tiệm vàng bị hỏng đúng ngày xảy ra vụ cướp.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đông Anh đã có mặt, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Theo T.Nam (VietNamNet)