Pháp luật

Sự thật tin đồn nghịch tử truy sát cha vì bị “yểm bùa” gây chấn động

Có tiếng là thông minh, học giỏi, có hiếu với cha mẹ nên cái tin Khải sát hại cha dã man khiến nhiều người trong vùng không khỏi bàng hoàng.

Có tiếng là thông minh, học giỏi, có hiếu với cha mẹ nên cái tin Khải sát hại cha dã man khiến nhiều người trong vùng không khỏi bàng hoàng.

Chân dung nghịch tử giết cha.


Không ai hiểu nổi vì sao một gã trai thư sinh như Khải lại có hành động tàn nhẫn như vậy. Trong khi đó, nhiều thông tin cho rằng, sau ngày chia tay với bạn gái, thần kinh Khải trở nên bất thường. Trở lại địa phương, chúng tôi thậm chí còn nghe những đồn thổi cho rằng thanh niên này bị “yểm bùa yêu” nên mới mất lý trí gây ra tội ác (?!).

Sự cuồng điên bất ngờ của đứa con có hiếu

Vụ án mạng đau lòng trên xảy ra tại ấp Hòa Bình (xã Bình Nghị, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang). Theo đó, hung thủ là Huỳnh Thanh Khải (SN 1989), còn nạn nhân chính là cha Khải - ông Huỳnh Hữu Dũng (SN 1953). Khi vụ việc xảy ra, người dân địa phương hết sức bất ngờ. Bởi ai cũng biết, Khải là đứa con trai ngoan ngoãn, giỏi giang nhất của vợ chồng ông Dũng. Khải cũng tốt nghiệp một trường cao đẳng nghề với tấm bằng hạng ưu, khiến gia đình rất tự hào.

Được biết, hoàn cảnh vợ chồng ông Dũng hết sức khó khăn. Quanh năm ông bà phải “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” để kiếm tiền sinh nhai. Cũng vì thế,  ngoại trừ Khải, các con ông bà đều không được học hành đến nơi đến chốn. Trong quá khứ, từng một lần con đường bút sách của Khải bị đứt đoạn. Nhưng vốn là người có chí tiến thân, mong thoát khỏi cuộc sống bần hàn, Khải không vì nghèo khó mà từ bỏ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3 với số điểm tuyệt đối, Khải không đi thi đại học mà bắt xe lên Sài Gòn xin việc làm, gửi tiền phụ giúp gia đình và tích cóp tiền bạc cho những dự định tương lai. Nhờ vậy vài năm sau, Khải mới có điều kiện tiếp tục sự nghiệp học hành dang dở bằng việc thi vào trường Cao đẳng nghề Cao Thắng.
 

Anh Tuấn kể lại thời điểm biết tin dữ.


Mấy năm sinh viên trôi đi bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ của gã trai nhà nghèo, Khải tốt nghiệp ra trường với số điểm cao. Bà con lối xóm nhà Khải vẫn thường lấy nghị lực vướt khó của thanh niên này để răn dạy con cái mình. Với vợ chồng ông Dũng thì khỏi phải nói. Họ nở mày nở mặt, tự hào vì có đứa con trai giỏi giang, có chí. Nhưng đúng lúc tưởng như một tương lai mới đang mở ra cho gia đình nghèo này thì bi kịch lại ập đến.

Theo đó, vào khoảng 17h30 ngày 29/6, cha con ông Dũng nảy sinh mâu thuẫn rồi cãi vã nhau gay gắt. Sau đó, ông Dũng bỏ qua nhà bà Nguyễn Thị Linh (hàng xóm - PV). Lúc này, Khải cầm dao đuổi theo phía sau rồi xuống tay tàn nhẫn. Bà Linh kể lại: “Lúc đó, tôi đang ở ngoài vườn thì nghe thấy tiếng cha con ông Dũng cãi nhau nhưng không chạy sang. Sau đó thì nghe tiếng ông Dũng la lớn, hô Khải đang muốn giết mình. Hoảng quá, tôi mới vội ra xem sự thể thế nào. Chạy đến chỗ ông Dũng la, tôi giật mình thấy nạn nhân đang nằm ngay trên mảnh đất bên hông nhà mình, người dính đầy máu. Bên cạnh đó, Khải cũng đang ngồi bên cạnh khóc lóc. Quá hoảng sợ, tôi đã chạy ngược về nhà rồi đóng cửa khóa trái lại và lấy điện thoại gọi điện cho chồng kể lại sự việc”.

Những biến cố không ngờ

Điều đáng nói là thời điểm vụ việc xảy ra, trong xóm chỉ có phụ nữ và người già ở nhà. Do vậy, cũng giống như bà Linh, bà Năm, chị Sáu (những người ngụ gần nhà nạn nhân – PV) đều nghe thấy tiếng kêu cứu của ông Dũng nhưng không ai dám tới can thiệp vì sợ hung thủ trong lúc tinh thần kích động sẽ làm liều. Chỉ tới khi thấy Khải đi khỏi hiện trường, mọi người mới hô hoán, cùng nhau đưa ông Dũng đi cấp cứu. Nhưng nạn nhân đã không thể qua khỏi. Về phần Khải, sau khi gây án đã lấy xe máy chạy vào Bệnh viện Đa khoa Gò Công khám. Vào ngày 30/6, gã bị cơ quan CSĐT công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ.

Với lý lịch tốt đẹp của Khải, người dân địa phương không thể hiểu vì sao đối tượng lại nhẫn tâm sát hại chính cha đẻ của mình như vậy. Cũng từ đây, nhiều lời đồn thổi thêu dệt về nguồn cơn dẫn đến bi kịch của gia đình ông Dũng được tung ra. Có người cho rằng, Khải bị trúng “bùa ngải” nên đầu óc mê muội, hoang tưởng. Ông Lê Văn Quang (một người dân địa phương) cho biết: “Thằng Khải tốt nghiệp ra trường được hơn 1 năm nhưng chẳng thấy đi đâu xin việc làm. Trước đây, nó rất nhanh nhẹn, hoạt bát nhưng từ đợt học xong đến giờ cứ lù đà lù đù, lầm lì ít nói. Vì vậy khi sự việc xảy ra, người ta đồn nó bị “bỏ bùa yêu” nên mới hành động như thế”.

 Người nhà nạn nhân vẫn bàng hoàng vì sự việc.


Để lý giải cho tin đồn này, ông Quang kể lại một câu chuyện đang được người dân địa phương rỉ tai nhau. Đó là thời còn đi học, Khải quen và yêu một cô gái quê ở vùng núi Thất Sơn (tỉnh An Giang). Một dạo, Khải cũng từng đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Nhưng khi biết cô gái gốc nước ngoài, cha mẹ Khải một mực phản đối. Từ đó, ông Dũng đã bắt Khải ở nhà, quyết tâm chia cắt mối lương duyên này. Người cha hy vọng thời gian xa cách sẽ khiến tình cảm đôi trẻ dần nguội lạnh.

Ông Năm Nhỏ (một người dân địa phương) cho biết: “Tôi nghe mọi người bảo cô gái này đã xin một lá “bùa yêu” của ông thầy luyện Thiên Linh Ứng. Sau đó, cô ta bỏ lá bùa thiêng vào người Khải. Do vậy, nó đã biến cậu ta thành một con người khác. Vì ông Dũng là người cương quyết ngăn cấm nên Khải đã sinh oán hận”. Hỏi thêm về chuyện “bỏ bùa yêu”, chúng tôi được ông Năm Nhỏ giải thích: “Tại thời gian vừa rồi nó rất hay uống rượu, tính khí thay đổi khác trước rất nhiều. Hơn thế, chúng tôi được chính người nhà của Khải cho biết cậu ta có bạn gái ở vùng Thất Sơn”. Ngoài những đồn đoán mang tính chất mê tín dị đoạn trên thì chúng tôi còn ghi nhận một số thông tin cho rằng Khải nghiện ma túy đá. Nhưng đến nay, tất cả mới chỉ là giả thiết. Nguyên nhân chính xác khiến thanh niên này sát hại cha vẫn chưa rõ ràng.

Trước những lời đồn đoán trên, những người thân của Khải đều hết sức phủ nhận. Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình ông Dũng, ông Năm (anh họ nạn nhân -  PV) cho biết, hôm xảy ra sự việc ông đi làm xa nhưng sau đó cũng được nghe mọi người trong nhà nói lại. Ông kể: “Người trong nhà kể lại rằng hôm đó vợ chồng ông Dũng vừa làm vườn xong vào nhà thì thấy thằng Khải cầm chai rượu nửa lít mới uống được một ít. Thấy vậy, ông Dũng có khuyên bảo nhưng nó không nghe nên xảy ra cự cãi. Biết tính con thất thường, vợ ông Dũng bảo chồng qua nhà hàng xóm lánh tạm. Ai ngờ, thằng Khải “lên cơn” thật rồi gây ra chuyện đau lòng như thế”.

Còn anh Huỳnh Anh Tuấn (anh ruột Khải – PV) thì nghẹn ngào kể lại thời điểm xảy ra sự việc khi anh đang làm ở cách đó khá xa. Nhận hung tin cha bị em trai sát hại, anh như rụng rời chân tay. Trong lễ tang cha, anh Tuấn liên tục khẳng định Khải là một đứa em ngoan, hiền, giỏi giang nhưng không hiểu sao bỗng thay tính đổi nết sau ngày tốt nghiệp Cao đẳng. Theo anh Tuấn chia sẻ thì trước khi hoàn thành khóa thực tập, Khải đã chuẩn bị hồ sơ để đi làm. Khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán gã có bệnh liên quan đến vấn đề thần kinh. Từ sau lần ấy, Khải suy sụp hẳn. Gã trở về quê ở với cha mẹ cùng những toa thuốc do bệnh viện kê đơn cho.

“Có lẽ chính vì tâm lý bi quan nên bệnh tình của nó ngày càng nặng. Nó ít nói, ít chia sẻ với mọi người hơn trước, sống khép mình và đặc biệt là tìm đến rượu”, anh Tuấn cho biết. Được biết, thường ngày ông bà Dũng vẫn hay chăm bón cho vườn rau bên hông nhà để kiếm thu nhập trang trải cuộc sống. Trong khi đó, Khải chỉ suốt ngày ôm điện thoại lướt mạng hoặc gắn tai phone nghe nhạc. Buồn buồn, gã lại xách xe đi dạo một vòng.

Cũng theo lời kể của anh Tuấn thì trước đây Khải hay cười nói, cộng với vẻ điển trai, thư sinh, khiến không ít cô gái để ý. Khải cũng chọn cho mình một cô gái ưng ý, nhưng khi gã bị bệnh cũng là lúc tình cảm bắt đầu lung lay. Người yêu nói lời chia tay cũng lúc đang phải chống chọi với mặc cảm bệnh tật, Khải đã suy sụp hoàn toàn. “Cũng từ khi ấy, mỗi lần uống thuốc thang thấy khó chịu là Khải lại lấy rượu ra uống. Cũng có thể chính rượu đã tác động đến tinh thần nên nó mới có hành động kích động như vậy. Nó còn muốn muốn tự tử nữa. Tôi nghe mẹ kể lại trong lúc cãi vã với cha, nó đòi chết. Cha tôi nghe vậy nên mới không nói gì nữa, bỏ sang nhà hàng xóm. Không ngờ nó lại đuổi theo truy sát cha. Có lẽ do rượu và bệnh thần kinh, Khải mới hành động như vậy chứ không có chuyện “bùa ngải” gì ở đây cả”, anh Tuấn cho hay.
 
>> Ngôi nhà không ai dám mua vì lời đồn rợn người bị “yểm bùa”
>> Con nghiện truy sát mẹ, "ám sát" công an
 
Theo L.Nguyễn (Gia Đình & Xã Hội)