Pháp luật

Sự thật bất ngờ về clip tài xế Grab xịt hơi cay nhân viên shop quần áo, cướp tiền

Clip tài xế Grab xịt hơi cay nhân viên shop quần áo, cướp tiền

Clip ghi nhận nữ hân viên shop quần áo bị một thanh niên mặc quần áo lái xe Grab xịt hơi cay cướp tài sản nhưng công an đã làm rõ sự thật bất ngờ.

Mới đây trên các trang mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ nhân viên shop quần áo trên phố Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), bị một nam thanh niên mặc áo lái xe Grab cầm bình xịt hơi cay thẳng vào mặt rồi cướp tài sản.

Hình ảnh vụ việc được camera giám sát shop quần áo ghi lại cho thấy, nam thanh niên mặc áo lái xe Grab vào cửa hàng, sau đó nam thanh niên bất ngờ rút một vật xịt vào mặt nữ nhân viên cửa hàng. Lợi dụng lúc nữ nhân viên cửa hàng ôm mặt ngồi xuống đất, nam thanh niên vơ lấy tài sản đang để trên quầy rồi tẩu thoát.

Sau khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người dùng Facebook bày tỏ sự hoang mang khi tên cướp hành động chuyên nghiệp.

Sự thật bất ngờ về clip tài xế Grab xịt hơi cay nhân viên shop quần áo, cướp tiền
Nữ nhân viên shop quần áo và tài xế Grab dàn cảnh cướp để chiếm đoạt tiền của cửa hàng quần áo.

Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Quan Hoa đã làm rõ sự thật bất ngờ.

Theo điều tra của cơ quan công an, nữ nhân viên bị xịt vào mặt trong đoạn clip là Vương Thủy Tiên (SN 1992, ở phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội), nhân viên shop quần áo. Sự việc trong đoạn clip diễn ra ngày 18.1.

Theo nội dung trình báo của Tiên, khoảng 14h ngày 18.1, Tiên đang đứng ở quầy thu ngân bán hàng thì bất ngờ có một nam thanh niên mặc áo Grab đi vào cửa hàng hỏi anh Lê Quang Đạo là chủ cửa hàng.

Khi chị Tiên cúi xuống thì bất ngờ bị nam thanh niên mặc quần áo tài xế Grab dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt. Sau đó, đối tượng đẩy Tiên xuống đất khiến cô gái này bị bất tỉnh. Khi tỉnh dậy chị Tiên phát hiện mất 1 điện thoại iPhone và hơn 13 triệu đồng tiền bán quần áo của cửa hàng.

Tiếp nhận trình báo, chỉ huy Công an phường Quan Hoa và Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Cầu Giấy phát hiện khá nhiều điểm bất thường trong lời khai của Tiên như tài xế Grab vì sao lại biết tên của chủ cửa hàng và thời điểm xảy ra vụ việc trong cửa hàng có khá nhiều tiền.

Qua điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Cầu Giấy và Công an phường Quan Hoa xác định, Tiên và đối tượng gây án quen biết nhau.

Ngày 20.1, cơ quan điều tra mời mời Tiên lên trụ sở để làm rõ các tình tiết liên quan thì nữ nhân viên cửa hàng thú nhận, đã cùng với Cao Minh Tùng (SN 1989, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dàn cảnh cướp tài sản để chiếm đoạt tiền của shop quần áo nơi mình làm việc.

Sự thật bất ngờ về clip tài xế Grab xịt hơi cay nhân viên shop quần áo, cướp tiền - 1
Tiên và Tùng dàn cảnh cướp tài sản.

Tiên khai nhận, đầu tháng 1 vừa qua, Tiên và Tùng bàn bạc với nhau, Tiên sẽ đi xin việc làm ở cửa hàng quần áo. Sau đó, Tùng sẽ đến nơi làm việc của Tiên và dùng bịt xịt tê xịt vào mặt Tiên để dàn dựng vụ cướp tài sản nhằm chiếm đoạt tiền của cửa hàng. Tùng lên mạng tìm mua bình xịt tê để chuẩn bị thực hiện kế hoạch.

Khoảng 14h ngày 18.1, Tùng mặc áo đồng phục Grab, bịt khẩu trang đi vào cửa hàng quần áo Tiên đang làm việc để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Khi vào trong cửa hàng, Tùng vờ không quen biết Tiên, lao thẳng đến xịt vào mặt đối tượng rồi cướp hơn 13 triệu đồng và điện thoại iPhone. Về phía Tiên sau khi bị xịt vào mặt đã vờ ôm mặt ngồi xuống diễn cảnh nạn nhân vụ cướp.

Tối cùng ngày, cả hai gặp nhau chia tài sản cướp được. Tùng đưa cho Tiên số tiền 5 triệu đồng và trả lại chiếc điện thoại.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)