Pháp luật

Say rượu đánh chửi vợ, bị vợ siết cổ đến chết ngay trong ngày giỗ bố

Bị chồng đánh và chửi bới khi đang chuẩn bị làm giỗ cho bố chồng, một phụ nữ ở Hà Tĩnh đã trói chồng lại rồi dùng chiếc áo sơ mi siết cổ chồng đến chết.

Say rượu đánh chửi vợ, bị vợ siết cổ đến chết ngay trong ngày giỗ bố
Nữ nghi phạm Trần Thị Liên

Chiều nay 9.7, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Đăng Hải, Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với bà Trần Thị Liên (46 tuổi, trú tại xóm 3, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Xuân, vào khoảng 13 giờ ngày 6.7, trong lúc cùng các con đang chuẩn bị để ngày 7.7 làm đám giỗ cho bố chồng thì bà Liên bị chồng là ông Phạm Anh Sơn (54 tuổi) say rượu đánh và chửi bới. Bực tức, bà Liên đã dùng dây trói tay chân ông Sơn rồi đưa vào nằm ngủ trong giường.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Sơn tỉnh dậy và vẫn tiếp tục chửi bới nên bà Liên dùng băng dính dán chặt vào mồm chồng. Đến khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 7.7 (ngày giỗ bố ông Sơn), do không kìm chế được cơn giận, bà Liên lấy 1 chiếc áo sơ mi dài tay sọc trắng quấn quanh cổ ông Sơn rồi siết chặt nạn nhân đến bất tỉnh.

Say rượu đánh chửi vợ, bị vợ siết cổ đến chết ngay trong ngày giỗ bố - 1
Tang vật vụ án

Sau khi phát hiện ông Sơn đã chết, bà Liên cho toàn bộ tang vật gây án và dây dùng để trói chồng vào túi ni lông rồi vứt ra ngoài vườn. Sau đó, bà này gọi các con thông báo ông Sơn bị đột tử và tiến hành tổ chức mai táng.

Trong ngày 7.7, nhận được tin báo về cái chết bất thường của ông Sơn, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phát hiện nạn nhân tử vong có tác động từ bên ngoài, không phải như lời khai báo của nghi phạm Liên.

Sau khi bị công an triệu tập lấy lời khai, nghi phạm Liên thừa nhận đã dùng chiếc áo sơ mi siết cổ ông Sơn đến chết vì không chịu nổi việc bị chồng thường xuyên đánh đập và chửi bới. 

Theo Phạm Đức (Thanh Niên Online)