Pháp luật

Phút chạm mặt nhóm nghi can buôn ma túy ôm lựu đạn cố thủ trong ôtô

12h đêm, cánh đồng lúa ven đường liên xã vẫn rực sáng ánh đèn pha. Chiếc ôtô bán tải không biển số vận chuyển ma túy lem luốc bùn đất vẫn nằm chỏng chơ chờ khám nghiệm.

Cánh đồng lúa xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chiều 15/2 đông đúc khác hẳn thường ngày, mọi ngả đường ra đồng như chật kín. Người dân thôn quê bỗng ùn ùn kéo về như một ngày hội nhưng họ không thể di chuyển sâu hơn, bởi có hẳn 2 lớp an ninh kín đặc cảnh sát.

Từ xa nhìn về phía giữa cánh đồng, nơi có con đường liên xã vắt qua, hơn 200 trăm cảnh sát bò lê từng mét đất, hướng đôi mắt về chiếc ôtô bán tải màu trắng đang bị vây hãm nằm gọn dưới đám ruộng lúa ven đường.

Phút chạm mặt nhóm nghi can buôn ma túy ôm lựu đạn cố thủ trong ôtô
Nhiều lực lượng được triển khai vây ráp nhóm người vận chuyển ma túy. Ảnh: B.N.

Phía trong đó có Nguyễn Thành Trung (32 tuổi, trú xã Sơn Tây) cùng Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An). Họ là 2 người nghi vận chuyển ma túy bị công an phát hiện, truy bắt nên ôm súng, lựu đạn đối mặt lực lượng chức năng.

4 giờ vây bắt

“Yêu cầu những người ngồi trong xe buông bỏ vũ khí, bước ra đầu hàng để được hưởng sự khoan hồng…”, tiếng loa phóng thanh phát ra liên tục.

Thiếu tá Diệp Anh Trường, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Hà Tĩnh) và 50 cán bộ, chiến sĩ trong tiểu đoàn có trang bị áo giáp, súng ống được điều động tới hiện trường nơi hai nghi phạm vận chuyển ma túy đang cầm súng cố thủ trong xe phối hợp với nhiều lực lượng khác phá án.

Nhận lệnh nghi phạm có súng, lựu đạn, có thể chống cự gây nguy hiểm, lực lượng phá án được yêu cầu lên kế hoạch tác chiến, tiếp cận bắt giữ kẻ vận chuyển ma túy song phải đảm bảo an toàn. Người thân các nghi phạm cũng được đưa đến gần hiện trường, vận động, kêu gọi kẻ vận chuyển ma túy buông bỏ vũ khí, ra đầu hàng.

Phút chạm mặt nhóm nghi can buôn ma túy ôm lựu đạn cố thủ trong ôtô - 1
Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh (thứ 2 từ trái sang) và Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT (ngoài cùng bên trái) trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo, xử lý vụ việc. Ảnh: CAND.

Trực tiếp có mặt chỉ đạo phá án, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, có nhiều cuộc điện thoại vận động Trung và đồng bọn. Qua điện thoại, nghi phạm 32 tuổi thừa nhận bản thân vận chuyển ma túy nhưng không liên quan đến các hành vi khác song hẳn vẫn cố thủ trong xe cùng nhiều vũ khí sát thương.

Hơn 1 giờ trôi qua, ánh nắng mặt trời dần tắt nhưng hai kẻ vận chuyển ma túy vẫn ngồi trong xe, lựu đạn, súng không rời tay. Nghe lời kêu gọi liên tục hướng về phía mình, nghi phạm Tuấn bất ngờ mở bật cửa, bước ra rồi tiến về khu hàng có hàng trăm cảnh sát chốt chặn.

Kẻ buôn ma túy đầu tiên được đưa ra ngoài. Riêng Trung vẫn chưa quy phục, những đống đồ đạc, giấy tờ bắt đầu được người này châm lửa đốt để hù dọa lực lượng phá án.

Nhóm người ôm súng cố thủ bị cả trăm cảnh sát vây ráp Hàng trăm cảnh sát được điều động, chốt chặt các ngả đường liên thôn, liên xã ở huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) để vây bắt nghi phạm. Rất đông người dân kéo đến hiện trường theo dõi.

“Ngồi trong xe, thấy Trung ngáp ngủ nhiều lần, khuôn mặt uể oải, có biểu hiện như ngáo đá, có thể trước khi bị bắt, hắn đã dùng ma túy. Nếu có hành động sẽ gặp khó khăn nên không thể vội vàng”, thiếu tá Trường nói.

Trời sập tối, những ánh đèn cao áp được kéo ra giữa ngã tư đường hướng thẳng về chiếc ôtô bán tải lem luốc dưới ruộng lúa. Chứng kiến con trai nhiều giờ cố thủ trong xe trước sự vây ráp của hàng trăm cảnh sát, mẹ cùng người thân của nghi can liên tục khóc và van xin nghi phạm ra đầu hàng để có cơ hội sớm được về với vợ và con nhỏ. 

Từ trong xe, Trung đặt bó hoa hồng và hộp quà bên ghế phụ rồi mở dần cánh cửa ôtô, bước xuống với vẻ mặt thất thần. Miệng anh ta ngậm chặt điếu thuốc lá sắp tàn với từng làn hơi thở, vẫn nắm chặt. khẩu súng ngắn và quả lựu đạn trên tay.

Phút chạm mặt nhóm nghi can buôn ma túy ôm lựu đạn cố thủ trong ôtô - 2
Nguyễn Thành Trung đầu hàng sau nhiều giờ cầm súng, lựu đạn cố thủ. Ảnh: CAND.

Người đàn ông có thân hình cao lớn đứng không vững cứ liên tiếp xoay khẩu súng ở tay trái nhiều vòng rồi bất ngờ đưa lên đầu với ý định tự tử. Tay còn lại quả lựu đạn chốt còn nguyên vẫn nắm chặt. “Anh em đều được lệnh nếu nghi phạm làm liều sẽ bắn sát thương, khống chế", thiếu tá Trường cho biết.

Nhưng Trung kịp thay đổi ý định trước lời thuyết phục của mẹ khi nhắc về vợ và đứa con nhỏ. "Hắn vứt súng, rồi rút từ túi quần nhiều bọc tiền ném xuống đất, quả lựu đạn được hắn buộc dây chun ở nòng và vứt xuống đất trước khi quy hàng", thiếu tá Trường nói.

Thiếu tá Trường kể lúc khống chế, áp giải nghi phạm lên xe viên cảnh sát hỏi kẻ vận chuyển ma túy về số hàng nóng sử dụng cố thủ còn những gì thì được người đàn ông 32 tuổi cho biết hắn có hai quả lựu đạn song một quả đã hỏng chốt nên đã vứt đi, quả còn lại đã bị công an khống chế.

Người có 23 năm tham gia nhiều chuyên án ma túy thừa nhận ông từng gặp rất nhiều vụ án về ma túy và những kẻ liều lĩnh khi bị công an vây ráp song đây là lần đầu có chuyên án ma túy lớn, kẻ vận chuyển sử dụng súng, lựu đạn cố thủ khó khăn trong xử lý.

Xuyên đêm truy tìm kẻ lẩn trốn

Ăn vội chiếc bánh mỳ không cùng nước lọc ngay tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết việc vận động hai nghi phạm buông bỏ vũ khí là thành công lớn của chuyên án.

Phút chạm mặt nhóm nghi can buôn ma túy ôm lựu đạn cố thủ trong ôtô - 3
Chiếc xe Trung cùng 1 nghi can sử dụng lẩn trốn cơ quan chức năng. Ảnh: Phạm Trường.

"Cục C04 - Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, công an huyện và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng công an, cảnh sát, biên phòng đã một lần nữa phát hiện, phá thành công vụ vận chuyển ma túy số lượng lớn. Đây được xem là một thành công lớn", thượng tá Tuệ nói.

Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết khoảng 15h chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo phát hiện ôtô bán tải không biển số cùng chiếc Fortuner 7 chỗ biển Gia Lai có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Do tài xế không chấp hành hiệu lệnh, lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng truy đuổi.

Chiếc bán tải chở 2 người khi chạy đến đường liên xã Sơn Giang thì gặp sự đón đầu của cảnh sát. Biết khó thoát, Trung cùng đồng bọn lao thẳng xe vào xe cán bộ cơ quan điều tra rồi lùi với ý định tẩu thoát song bị mắc kẹt dưới hố sâu của ruộng lúa. Tuy nhiên, cả hai không đầu hàng mà chốt chặt cửa, cầm súng, lựu đạn cố thủ trong xe.

Sau gần 4 giờ vận động, hai nghi can mới bỏ lại vũ khí ra đầu hàng.

Công an xác định Trung có 1 tiền án về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, 3 nghi phạm đều là mắt xích trong đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia trên tuyến biên giới từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn).

Phút chạm mặt nhóm nghi can buôn ma túy ôm lựu đạn cố thủ trong ôtô - 4
Lực lượng được triển khai hỗ trợ Cục C04 Bộ Công an truy bắt người còn lại. Ảnh: Phạm Trường.

Đến 23h cùng ngày, lực lượng phá án vẫn triển khai cho hàng chục cán bộ chiến sĩ bảo vệ hiện trường chờ khám nghiệm. Cùng thời điểm, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng chuyên trách được huy động tìm kiếm nghi can còn lại được cho là đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi thuộc xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn).

"Còn 1 nghi phạm trong nhóm vận chuyển ma túy đang bỏ trốn, công an vẫn đang tiếp tục truy bắt. Kiểm tra ban đầu có hơn 9 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp. ", Giám đốc Công an Hà Tĩnh cho hay.

Theo Phạm Trường (Tri Thức Trực Tuyến)