Pháp luật

Phương Nga: "Biết mình là người thứ ba nên không dám khai thật"

Sáng nay, Hoa hậu giải thích lý do khai chỉ có 'quan hệ bạn bè' với ông Mỹ trong đơn tố cáo.

Sáng nay, Hoa hậu giải thích lý do khai chỉ có 'quan hệ bạn bè' với ông Mỹ trong đơn tố cáo.
phuong-nga-biet-minh-la-nguoi-thu-ba-nen-khong-dam-khai-that

Phương Nga gặp mẹ ngoài sân tòa sáng nay.

Trong đơn tố cáo ông Mỹ (gửi Công an quận 7), Nga nói hai người là bạn bè nhưng tại tòa lại khẳng định là "quan hệ tình cảm". Hoa hậu khẳng định lời khai của mình tại tòa là đúng sự thật, còn "lời khai trước đó không đúng vì bị cáo biết mình sai, sợ người ta nói mình là 'người thứ ba'". Theo cáo trạng, khi bị ông Mỹ tố cáo lừa đảo, Nga cũng gửi đơn tố cáo ông này đến Công an quận 7 về việc "vi phạm luật hôn nhân". Sau đó Nga rút lại đơn.

phuong-nga-biet-minh-la-nguoi-thu-ba-nen-khong-dam-khai-that-1

Luật sư đưa Phương Nga xem các văn bản liên quan.

Phương Nga phản bác cáo buộc từng thuê giang hồ đe dọa ông Mỹ: "Tôi bị anh Mỹ đe dọa rất nhiều, định báo công an nhưng họ không thể bảo vệ mình 24/24 nên thuê vệ sĩ. Người ta nói với tôi thuê xã hội đen vì bên ông Mỹ cũng có xã hội đen. Thấy hợp lý nên bàn với Nghĩa (bạn trai Dung) thuê xã hội đen để bảo vệ mình". Đây cũng là lý do cô vay của Lữ Minh Nghĩa 200 triệu đồng.

Theo Kiến Tường (Ngoisao.net)