Pháp luật

'Phù thủy gây mê' ở Sài Gòn lĩnh 19 năm tù

Loan rủ tài xế taxi mua dâm, lén bỏ thuốc ngủ vào bia cho nạn nhân uống để cướp tài sản, gây tử vong.

TAND TP HCM ngày 10/1 tuyên phạt Phan Thị Kim Loan (47 tuổi) 19 năm tù về tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, rạng sáng 26/3/2017, thấy ông Văn (tài xế taxi) đứng đợi khách ở phường 17, quận Gò Vấp, Loan đến rủ mua dâm. Ông này đồng ý, cùng bà ta đi mua bia và chạy xe đến bãi đất trống ở quận Thủ Đức nhậu.

'Phù thủy gây mê' ở Sài Gòn lĩnh 19 năm tù
Phan Thị Kim Loan tại tòa. Ảnh: Trung Hiếu.

Loan lén bỏ 3 viên thuốc ngủ, một viên thuốc trị nhức đầu vào lon bia đưa cho ông Văn uống. Sau khi quan hệ tình dục, tài xế taxi ngấm thuốc, bất tỉnh trên xe. 

Loan lấy điện thoại cùng 1,2 triệu đồng của nạn nhân rồi bỏ về phòng trọ ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trưa cùng ngày, người dân phát hiện ông Văn nằm bất động trong xe, đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Vài ngày sau Loan bị bắt.

Tại tòa, Loan cho biết vì sống lang thang, không có tiền nên mới nảy sinh ý định đánh thuốc mê cướp tài sản, chứ không có ý định giết người.

Bà này được biết đến là "phù thủy gây mê", vừa ra tù một năm. Bảy năm trước Loan từng chuốc thuốc mê, thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp tại các quận vùng ven TP HCM và Bình Dương.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Trung Hiếu (VnExpress.net)