Pháp luật

"Phù thủy gây mê" người nhà bệnh nhân rồi trộm tiền

Mai mua cà phê rồi bỏ thuốc mê vào, sau đó bà ta lân la làm quen, mời người nhà bệnh nhân uống. Khi nạn nhân mê man "nữ quái" này móc túi trộm tiền.

Mai mua cà phê rồi bỏ thuốc mê vào, sau đó bà ta lân la làm quen, mời người nhà bệnh nhân uống. Khi nạn nhân mê man "nữ quái" này móc túi trộm tiền.

Rạng sáng hôm 23/5, theo dõi qua màn hình camera, bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy phát hiện một phụ nữ có nhiều biểu hiện khả nghi, đi quanh chỗ người nuôi bệnh nhân đang nằm ngủ. Bà ta được mời về phòng làm việc.

Tại đây, người phụ nữ khai tên Mai, không xuất trình được giấy tờ tùy thân và không giải thích được những hành động của mình.

'Phu thuy gay me' nguoi nha benh nhan roi trom tien hinh anh 1
Bảo vệ Bệnh viện Chợ Rẫy quan sát camera. Ảnh: N.H.

Sau đó, tổ bảo vệ đã phối hợp kiểm tra thì phát hiện người này giấu 8,2 triệu trong người. Mai khai vừa lấy cắp của anh Vương (45 tuổi, ở quận 8) đi nuôi người thân đang điều trị tại khoa Chấn thương sọ não.

Tại công an phường, Mai khai trước đó đã lân la làm quen với bị hại và mời nạn nhân uống cà phê (có bỏ thuốc ngủ vào).

Khi anh Vương uống cà phê, "nữ quái" theo dõi, đợi bị hại ngủ mê man thì lấy cắp tiền. Đây là thủ đoạn mà Mai đã áp dụng để lấy tiền của những người đi chăm bệnh nhân.

Theo Khánh Trung (Zing.vn)