Pháp luật

Phú Thọ: Hiếp dâm bé gái bất thành, đưa 50 triệu đổi sự im lặng

Sau khi sự việc bị phát hiện, ông Q. 2 lần sang nhà nạn xin lỗi và hứa bồi thường 50 triệu để đổi lấy sự im lặng. Tuy nhiên, do bị "lật lọng", nên nạn nhân 11 tuổi và gia đình mới quyết định tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng...

Sau khi sự việc bị phát hiện, ông Q. 2 lần sang nhà nạn xin lỗi và hứa bồi thường 50 triệu để đổi lấy sự im lặng. Tuy nhiên, do bị "lật lọng", nên nạn nhân 11 tuổi và gia đình mới quyết định tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng...

Chia sẻ với PV, chị Đinh T.N (mẹ bé T.) buồn rầu cho biết: Suốt 1 tháng qua, cháu T. không khi nào ngủ ngon giấc, luôn sống trong sợ hãi  “Con bé sụt gần 4kg ,nó không dám đi học vì bị bạn bè trêu chọc, thương nó quá”, chị N. vừa khóc vừa thuật lại sự viêc trên.

Theo lời kể của chị N., vợ chồng chị có 3 người con, cháu T. là con cả nên khá vất vả. Từ nhỏ cháu đã phải trông em, chăn bò để đỡ đần cho bố mẹ. Dù vậy, cháu học rất khá và ngoan ngoãn.

Trưa 12/8, cháu đi chăn bò giúp mẹ thì xảy ra sự việc trên. “Nó về nhà vừa khóc vừa kể lại với bà nội và gia đình việc bị ông Q. xâm hại. Cháu đang đi trên đường, khi đi qua trang trại của ông Q. thì bị ông ta nhảy ra vồ rồi vật xuống. Sau đó ông Q. sờ mó ngực và các bộ phận nhạy cảm của cháu và đòi quan hệ. Nhưng con bé đã phản ứng quyết liệt, cắn vào tay Q. thì ông ta mới buông ra để T. bỏ chạy về nhà”, chị N. kể.

hiep-dam-tre-em.jpg

Cháu T. quyết tâm đưa sự việc ra ánh sáng (ảnh minh họa).

Trước khi cháu T. chạy thoát, ông Q. đưa cho cháu mấy chục nghìn và dặn không được nói với ai về việc vừa xảy ra nhưng cháu T. không lấy.

Điếng người và căm phẫn khi nghe con gái kể lại sự việc, chị N. cùng chồng sang gặp ông Q. (Hà Ngọc Q., sinh năm 1962, trú tại xã Địch Quả, Thanh Sơn) để làm cho ra nhẽ.

“Ông ta thừa nhận có hành vi đồi bại với con gái tôi và đã sang nhà xin lỗi 2 lần, đồng thời mong muốn gia đình không làm lớn chuyện. Ông ta hứa sẽ bồi thường 50 triệu đồng để gia đình tôi không kiện cáo. Chúng tôi nghĩ đến tình làng nghĩa xóm nên đã tha thứ cho ông Q., nhưng sự việc sau đó lại không như vậy”, chị N. nói tiếp. Một ngày sau khi sự việc xảy ra, vợ ông Q. từ Hà Nội về quê và không đồng ý với phương án bồi thường. “Gia đình họ lật lọng rồi bảo với tôi: Muốn kiện đâu thì kiện. Vì thế chúng tôi đã trình báo sự việc với công an xã Địch Quả”, chị N. chia sẻ.

Sau khi công an vào cuộc, gia đình ông Q. lại sang nhà nạn nhân năn nỉ rút đơn và hứa sẽ bồi thường. Tuy vậy, lần này gia đình bị hại đã không chấp nhận. Chính cháu T. đã cương quyết đưa sự việc ra pháp luật thay vì chấp nhận im lặng. “Giờ gia đình tôi chỉ mong công an nhanh chóng điều tra làm rõ. Đến hôm nay là hơn 1 tháng rồi nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Ông Q. vẫn nhởn nhơ ở đó khiến gia đình chúng tôi rất bức xúc”, chị N. bức xúc nói.

Liên quan đến sự việc này, PV đã liên hệ với lãnh đạo UBND xã Địch Quả để xác minh thông tin. Trao đổi với PV, ông Trần Minh Tân – Phó trưởng công an xã Địch Quả, người trực tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị N. cho biết, ngày 14/8 công an xã nhận được đơn trình báo của chị N. về việc cháu T. bị ông Q. hiếp dâm nhưng không thành.

“Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã báo cáo với công an huyện Thanh Sơn để điều tra làm rõ. Công an huyện đã xuống lấy lời khai của bị hại, của người bị tố cáo và ghi nhận tại hiện trường. Hiện vụ việc vẫn đang được công an huyện điều tra, làm rõ”, ông Tân cho biết.

Cũng theo lãnh đạo công an xã Địch Quả, đến thời điểm hiện tại công an huyện vẫn chưa dựng lại hiện trường vụ việc. Ông Tân thừa nhận, sự việc kéo dài khiến gia đình nạn nhân bức xúc.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Theo Hà Khê (Phụ Nữ Việt Nam)