Pháp luật

Phạm tội giết người đúng ngày sinh nhật

Nhận được điện thoại của bạn rủ đi đòi nợ, Nguyễn Văn Chương (31 tuổi, Hà Nội) nhanh chóng kết thúc tiệc sinh nhật của mình đến nhà người nợ tiền đập phá, vác dao chém người.

Nhận được điện thoại của bạn rủ đi đòi nợ, Nguyễn Văn Chương (31 tuổi, Hà Nội) nhanh chóng kết thúc tiệc sinh nhật của mình đến nhà người nợ tiền đập phá, vác dao chém người.

Trên đường đi, Chương bảo đồng bọn mang dao, tuýp sắt theo. 

Để hung khí ngoài cổng, họ kéo nhau vào nhà ông Toản. Không thấy chủ nhà ở nhà như đã hứa, Chương tức giận đập phá đồ đạc trong gia đình họ. Lúc này, nhóm bạn của Chương bỏ đi.

Pham toi giet nguoi dung ngay sinh nhat hinh anh 1
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Vân Thanh.

Chứng kiến người lạ đập phá nhà mình, bà Miên (mẹ ông Toản) hô cướp. Nghe tiếng, ông Nguyễn Văn Chử (54 tuổi) cùng nhiều người khác chạy sang. Vừa tới nơi, họ bị kẻ phá hoại xông vào đấm, đá. 

Không dừng ở đó, Chương tiếp tục chạy ra cổng lấy dao vào nghênh chiến. Sau lời đe dọa, anh ta bị hàng xóm nhà ông Toản tước dao nên bỏ chạy thoát thân.

Chạy ra đường, thấy Bùi Anh Thuần (37 tuổi, ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn) và Nguyễn Văn Hân (34 tuổi, ở xã Hòa Tiến, huyện Yên Phong, Bắc Ninh) Chương cầu cứu. Thấy nhiều người đuổi theo, ném gạch, Thuần cầm đao xông tới chém liên tiếp nhiều nhát vào đầu ông Chử. 

Khi nạn nhân gục xuống đường, Hân cầm tuýp sắt chạy đến vụt tiếp.

Gây án xong, cả 3 bỏ trốn khỏi hiện trường, vài ngày sau ra đầu thú. Ông Chử được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng, bị tổn hại 36% sức khỏe. 

Ngày 15/7, TAND Hà Nội đưa vụ án ra xét xử. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Chương, Thuần cùng 13 năm tù, Hân 12 năm tù về tội Giết người.

Theo Vân Thanh (Zing.vn)