Pháp luật

Nữ giám đốc gục chết cạnh con dao dính máu

Rạng sáng 20/4, thi thể nữ giám đốc được phát hiện tại trụ sở công ty, trên người có nhiều vết đâm. Nhân chứng thấy người đàn ông sống cùng nạn nhân đã bỏ đi sau khi xảy ra án.

Rạng sáng 20/4, thi thể nữ giám đốc được phát hiện tại trụ sở công ty, trên người có nhiều vết đâm. Nhân chứng thấy người đàn ông sống cùng nạn nhân đã bỏ đi sau khi xảy ra án.
Trước khi vụ án phát hiện, người dân ở một ngõ trên đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên (Hà Nội) tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào phát ra từ căn nhà cao tầng, nơi trụ sở một công ty đang thuê.
 
Anh Sơn (47 tuổi) kể, nghe thấy tiếng cãi nhau của đôi nam nữ, anh chạy lên kiểm tra. "Khi gõ cửa tầng 3 trong phòng im bặt, tôi tưởng hai người trong đó đã hòa giải nên quay xuống nhà ngủ tiếp”, chủ căn nhà cho thuê nói.
 
Gần một giờ sau, thấy cửa công ty bên cạnh mở, anh Sơn gọi nhưng không có người trả lời. Khi lên phòng tầng 3 kiểm tra, anh phát hiện chị Phạm Thu Hương (46 tuổi, quê Bắc Giang, thường trú quận Đống Đa, Hà Nội) đã tử vong.
 
"Thấy căn phòng bị xáo trộn, chị Hương ngồi gục và xung quanh có nhiều vết máu nên tôi gọi điện báo công an", nhân chứng cho biết.

Căn phòng tầng 3 (dấu X) nơi phát hiện thi thể nữ giám đốc. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

 
Theo ông Nguyễn Văn Tiếp (tổ trưởng tổ dân phố), nạn nhân Hương thuê căn nhà từ tháng 11/2014 để làm trụ sở công ty. Nữ giám đốc đăng ký tạm trú và sống cùng người đàn ông tên Cương (49 tuổi).
 
Một số nhân chứng cho hay, sau khi cãi nhau với chị Hương vào sáng sớm 20/4, họ thấy Cương dắt xe máy ra khỏi căn nhà và không thấy quay lại.
 
Công an quận Long Biên đang phối hợp Phòng cảnh sát hình sự truy tìm người đàn ông tên Cương để điều tra. Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường con dao bầu, được cho là hung khí gây ra cái chết của nạn nhân.

>> Hạ sát Phó Giám đốc ngân hàng vì bị sỉ nhục…không tìm được gái
>> Xông vào nhà xịt thuốc mê, bắt cóc phụ nữ lúc nửa đêm
 
 
Theo Nguyễn Hoàng (Zing.vn)