Pháp luật

Người phụ nữ vừa ra tù tiếp tục phạm tội khi đi may áo vest

Đóng giả là khách hàng đến may đo quần áo vest, Phương thó chiếc điện thoại của chủ cửa hàng giấu vào túi áo khoác rồi chuồn mất.

Đóng giả là khách hàng đến may đo quần áo vest, Phương thó chiếc điện thoại của chủ cửa hàng giấu vào túi áo khoác rồi chuồn mất.

Chiều 19/12/2014, Phương đi xe máy đến cửa hàng may của chị Nguyễn Thị Vui (ở quận Nam Từ Liêm) để may đo quần áo vest. Lợi dụng lúc chủ cửa hàng thu dọn quần áo dưới sàn nhà, vị khách này mở ngăn kéo lấy chiếc điện thoại, giấu vào túi áo khoác.

Phương tại cơ quan điều tra.

Lấy cớ về nhà tìm mẫu mang đến cắt, Phương nhanh chóng ra khỏi cửa hàng. Do không dò được mật khẩu của máy để sử dụng nên người phụ nữ đem bán lấy 1,5 triệu đồng.

Sau nhiều ngày gây án, biết cảnh sát đang truy tìm, mới đây, Phương đã ra đầu thú.

Tài liệu điều tra thể hiện vào năm 2012, cũng với thủ đoạn vờ làm khách hàng, Phương nhiều lần trộm cắp điện thoại tại cửa hàng tranh, hiệu thuốc và cả trường mầm mon...

Cơ quan chức năng cho biết, Phương có 7 tiền án về tội Đánh bạc, Trộm cắp tài sản. Năm 2012, người đàn bà này bị TAND quận Cầu Giấy tuyên phạt 33 tháng tù tội Trộm cắp và mới được tha tháng 7/2014.

>> “Cứ đâm chết nó đi, nhà đang nhiều tiền”
>> Một tỷ lấy mạng người: Cuộc gặp giữa tội ác và lòng tham

Theo Đỗ Mến (Zing.vn)