Pháp luật

Người phụ nữ bật khóc tại tòa khi lĩnh án chung thân

Loan nhận từ Bi hơn 1 kg ma túy để bán lại kiếm lời. Bị cáo bật khóc nức nở sau khi nhận bản án chung thân từ HĐXX.

Loan nhận từ Bi hơn 1 kg ma túy để bán lại kiếm lời. Bị cáo bật khóc nức nở sau khi nhận bản án chung thân từ HĐXX.
 

Ngày 22/8, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên bị cáo Trần Thị Thanh Loan (36 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) tù chung thân về tội Mua bán trái phép ma túy.

Nguoi phu nu bat khoc tai toa khi linh an chung than hinh anh


Theo cáo trạng, lúc 20h ngày 3/6/2015, lực lượng chức năng bắt quả tang Loan có hành vi mua bán trái phép 220 gram ma túy tại một quán cà phê trên đường Phạm Thế Hiển (phường 4, quận 8, TP.HCM). Khám xét nơi ở của Loan, cơ quan chức năng phát hiện 10 gói nylon chứa hơn 800 gram ma túy.

Loan khai nhận, từ tháng 9/2014, cô cùng Dương Thị Mỹ Dung có quan hệ đồng tính. Cả hai thuê phòng trọ tại quận 8 để sống chung. Vì muốn có tiền tiêu xài, Loan thường mua ma túy về bán lại kiếm lời.

Đến tháng 5/2015, Loan được một người tên Bi (không rõ lai lịch) đặt vấn đề giao ma túy đá cho Loan bán. Bi thỏa thuận rằng, nếu Loan bán được 100 gram ma túy đá với giá 50 triệu đồng, Loan sẽ được hưởng 2 triệu đồng. Khoảng 19h ngày 11/6/2015, Bi giao cho Loan 1 gói ma túy. Sau đó, Loan chia thành nhiều gói nhỏ rồi bán lại cho những người nghiện.

Đến 19h ngày 3/6/2015, một người tên Bé (không rõ lai lịch) gọi cho Loan để đặt mua 200 gram ma túy với giá 100 triệu đồng. Khi Loan chờ giao ma túy cho Bé thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Theo Kỳ Hoa (Tri Thức Trực Tuyến)