Pháp luật

Người đàn ông tử vong bên vũng máu tại nhà riêng

Khi mọi người phá cửa vào bên trong thì phát hiện ông Sơn nằm chết giữa nhà. Trên đầu máu chảy lênh láng, bên cạnh là cây búa tạ vẫn còn dính máu...

Khi mọi người phá cửa vào bên trong thì phát hiện ông Sơn nằm chết giữa nhà. Trên đầu máu chảy lênh láng, bên cạnh là cây búa tạ vẫn còn dính máu...

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h30 phút ngày 18/8, một số người dân sống gần nhà phát hiện máu chảy ra từ nhà ông Phạm Hồng Sơn (SN 1949, cán bộ sỹ quan quân đội nghỉ hưu) liền hô hoán.

Khi mọi người phá cửa vào bên trong thì phát hiện ông Sơn nằm chết giữa nhà, bên chiếc ghế ông hay ngủ. Trên đầu máu chảy lênh láng, bên cạnh là cây búa tạ vẫn còn dính máu.

Trong khi đó, chiếc xe máy ông hay đi cùng một số tài sản trong nhà bị lục lọi, lấy đi sau vụ án mạng. Theo người dân sống gần nhà nạn nhân, ông Sơn sống một mình. Vài ngày trước có cho một số nam thanh niên đến xin ở cùng với ông.

Tuy nhiên khi vụ việc được phát hiện thì không thấy những người thanh niên này xuất hiện. Ngay sau nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường. Đồng thời truy tìm nhóm thanh niên trên để điều tra làm rõ vụ án. 

Theo Ngọc Sơn (CAND Online)