Pháp luật

Người đàn bà bị trầm cảm sát hại con 33 ngày tuổi

Xác định Trinh mất khả năng nhận thức, bị trầm cảm nặng, nhà chức trách đình chỉ điều tra với người mẹ dìm chết con này.

Ngày 9/9, Công an Hà Nội ra quyết định đình chỉ vụ án bé 33 ngày tuổi chết trong chậu nước xảy ra tại huyện Thạch Thất, không xử lý hình sự với thủ phạm Phan Thị Trinh.

Theo cơ quan chức năng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I kết luận: Phan Thị Trinh bị mất khả năng nhận thức, trước, trong và sau khi thực hiện hành vi tội lỗi với con. Phan Thị Trinh mắc bệnh trầm cảm nặng, xuất hiện ý nghĩ tiêu cực, không làm chủ được bản thân.

Người đàn bà bị trầm cảm sát hại con 33 ngày tuổi

Trước đó, gần 6h sáng 12/6/2017, ông Vũ Đình Lăng phát hiện cháu nội 33 ngày tuổi nằm sấp ở chậu nước bên trong nhà, đã tử vong. Sau đó, người nhà còn phát hiện dòng chữ ở cầu thang viết bằng than củi: "Tao sẽ giết cháu mày Lăng".

30 giờ khám nghiệm hiện trường, tìm manh mối, cảnh sát xác định bé trai tử vong do ngạt nước, trên người không có tác động ngoại lực... Khi bị thẩm vấn, người mẹ đã khai nhận hành vi sát hại con.

Phan Thị Trinh kết hôn với anh Vũ Đình Hải (con trai ông Lăng) vào năm 2016, nạn nhân là con đầu lòng.

Theo Việt Dũng (VnExpress.net)