Pháp luật

Người chồng tạt xăng đốt vợ bị bắt tạm giam

Cơ quan điều tra vừa tạm giam Nguyễn Văn Thành để điều tra hành vi tạt xăng đốt vợ hôm mùng 2 Tết.

 

Cơ quan điều tra vừa tạm giam Nguyễn Văn Thành để điều tra hành vi tạt xăng đốt vợ hôm mùng 2 Tết.

Nỗi đau của người vợ bị chồng đốt: Sau khi bị chồng dùng xăng đốt, mặt của chị Dung ở Thạch Thất (Hà Nội) bị biến dạng. Người mẹ này rơi nước mắt mỗi khi con gái nhìn thấy mình lại khóc thét vì sợ.

Chị Dung nói cũng đã được cơ quan chức năng thông báo thông tin trên. “Mong pháp luật xử lý nghiêm, để sau này không ai phải chịu cảnh đau đớn giống tôi. Chỉ thương các con giờ không còn bố mẹ ở cạnh”, người phụ nữ đang chờ phẫu thuật tại Viện bỏng quốc gia nói.

Tâm sự về hoàn cảnh gia đình, bà Phí Thị Duyên (mẹ đẻ của Dung) cho biết, trong thời gian con gái nằm viện chữa trị lâu dài, bà phải gửi cháu ngoại sang nhà nội chăm sóc. “Lúc Dung đi làm hay nằm viện điều trị đợt đầu, 2 cháu đều do ông bà nội nuôi dưỡng. Bố 2 đứa trẻ chỉ biết ăn chơi, chẳng làm lụng nuôi con nên giờ bị bắt cũng không quá ảnh hưởng đến các cháu”, bà Duyên chia sẻ.

Nguoi chong tat xang dot vo bi bat tam giam hinh anh 1
Ảnh cưới của Nguyễn Văn Thành và vợ. Ảnh: T.L.

6 năm trước, Thành và Dung nên nghĩa vợ chồng. Họ có với nhau 2 con gái nhưng hai người hay xảy ra xích mích.

Theo lời kể của Dung, chồng cô mải chơi, mang hết đồ đạc trong nhà đi cầm cố. Nhiều lần bị chồng đánh đập, người vợ trẻ đưa hai con về nhà ngoại.

Mùng 2 Tết Bính Thân, Dung đèo mẹ đẻ sang gặp Thành để ký giấy tờ ly hôn. Hai vợ chồng tiếp tục cự cãi.

Bước đầu, Thành khai do níu kéo vợ bất thành, anh ta hắt xăng vào mặt Dung rồi châm lửa. Lao vào ôm vợ nhưng bị lửa bén vào tay nên người chồng đã bỏ chạy. Những người có mặt lao vào cứu chữa, đưa nạn nhân đi viện.

Nguồn tin cung cấp cho biết, khi xảy ra sự việc, phía bị hại không gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Sau khi có đơn, cơ quan điều tra đã tạm giam Thành 4 tháng.

Trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, mặt mũi, chân tay Dung biến dạng, không thể tự sinh hoạt. Hai con gái của cô sợ hãi bỏ chạy khi mẹ lại gần.

Biết hoàn cảnh của Dung, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã quan tâm, gửi thư Viện bỏng Quốc gia điều trị cho chị. Rất nhiều bạn đọc đã chia sẻ và giúp đỡ người phụ nữ bất hạnh.

Ngày 1/8, chị Dung chính thức nhập viện tại Viện bỏng Quốc gia để chuẩn bị phẫu thuật đôi bàn tay do PGS.TS Vũ Quang Vinh thực hiện.
 

Theo Bá Chiêm - Quỳnh Như (Zing.vn)