Pháp luật

Người chồng cuồng ghen kể quá trình giết vợ vì bị "cắm sừng"

Trọng khai do vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác mà không chấm dứt quan hệ nên đối tượng cãi vã rồi giết nạn nhân.

Trọng khai do vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác mà không chấm dứt quan hệ nên đối tượng cãi vã rồi giết nạn nhân.

Người chồng cuồng ghen kể quá trình giết vợ vì bị
Hiện trường vụ việc. Ảnh : M.T

Hơn 1 ngày điều trị tại bệnh viện, Trọng đã dần bình phụ, công an đã tiến hành lấy lời khai của Trọng để làm sáng tỏ vụ việc. Bước đầu, Trọng khai nhận nguyên nhân do vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác. Biết chuyện, Trọng yêu cầu vợ chấm dứt quan hệ với nhân tình nhưng vợ phớt lờ.

Theo đó, Trọng và bà Nga có với nhau 2 người con trai là V.Đ.Ng (SN 1995) và V.Đ.Nh (SN 1997). Thời gian gần đây, Trọng phát hiện bà Nga có quan hệ với người đàn ông khác. Trọng đã khuyên can bà Nga và yêu cầu bà phải chấm dứt quan hệ.

Từ đây, Trọng tìm cách cãi nhau với vợ dẫn tới đánh nhau. Trọng còn đe dọa sẽ giết bà Nga nếu như còn qua lại với nhân tình. Cách đây vài hôm, vợ chồng bà Nga – ông Trọng về quê chơi và chiều tối 26/6, vợ ông trở lại TP.HCM.

Người chồng cuồng ghen kể quá trình giết vợ vì bị cắm sừng - Ảnh 1.

Nhiều người dân theo dõi vụ việc trong ngày 27/6. Ảnh : M.T

Khoảng 23h cùng ngày, khi chuẩn bị đi ngủ, Trọng nhớ lại chuyện cũ nên đã nói chuyện với vợ. Trọng yêu cầu bà Nga phải chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng nhưng vợ không chịu và đi ngủ. Bực tức thái độ của vợ, Trọng nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự vẫn.

Rạng sáng 27/6, Trọng bước xuống bếp lấy cây chày mang vào phòng. Khi bà Nga đang ngủ say, Trọng đánh vào phần đầu khiến vợ tỉnh giấc tìm cách chống trả, hô hoán thì Trọng dùng tay bịt miệng cho tới khi tắt thở. Sau đó, Trọng lấy xe máy tay ga của bà Nga rời khỏi hiện trường.

Đến 5h ngày 28/6, Trọng quay trở về ngôi nhà của mình và viết lá thư tuyệt mệnh để lại cho 2 con trai cùng người thân gia đình. Sau đó, Trọng uống thuốc tẩy để tự vẫn nhưng được người thân phát hiện đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 17h30 ngày 27/6, người thân của bà Nga không thấy bà nên đã gọi điện thoại cho bà thì nghe tiếng chuông điện thoại phát ra từ phòng ngủ của vợ chồng bà Nga. Nghi ngờ, mọi người phá cửa xông vào thì nhìn thấy bà Nga nằm tử vong nhiều vết thương trên người.

Cũng trong khoảng thời gian này, ông Trọng điện thoại về cho anh Ng nói rằng, "các con lo an táng cho mẹ" rồi tắt máy.

Theo Minh Toàn (Trí Thức Trẻ)