Pháp luật

Người chồng bỏ thi thể vợ vào phuy nước kêu oan

Lần thứ 2 được đưa ra xét xử về cáo buộc giết vợ, bị cáo Nghĩa vẫn một mực kêu oan. Cho rằng vụ án còn nhiều tình tiết chưa được làm rõ, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Ngày 17/4, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, đưa bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (45 tuổi, quê Tiền Giang) ra xét xử tội Giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Nguyễn Thị Thanh Ngân (43 tuổi, vợ Nghĩa).

Trước đó, ngày 22/12/2017, TAND TP.HCM đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nghĩa vẫn một mực kêu oan, cho rằng mình không hề ra tay sát hại người vợ. Anh ta khai khi đi làm về thấy vợ nằm trong phuy nước, tay bị cắt gần đứt lìa.

Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của bị cáo trước đó và lời khai của nhân chứng, đại diện VKS cho rằng có đủ căn cứ chứng minh Nghĩa là thủ phạm đã sát hại chị Ngân nên đề nghị áp dụng hình phạt tử hình cho bị cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa để làm rõ thêm nhiều tình tiết. Thời gian mở lại phiên xử sẽ được thông báo sau.

Người chồng bỏ thi thể vợ vào phuy nước kêu oan
Qua 2 phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa vẫn một mực kêu oan. Ảnh: Hoài Thanh.

Theo cáo trạng, tháng 4/2014, Nghĩa và chị Ngân cùng hai con từ Tiền Giang lên TP.HCM sinh sống. Cả hai cùng làm việc tại một lò mổ heo gần nhà. Do nghi ngờ vợ ngoại tình nên Nghĩa thường xuyên đánh chị này.

Khoảng 4h30 ngày 1/7/2016, con trai Nghĩa vào phòng ngủ của cha thì thấy nhiều vết máu, vật dụng dính máu. Khi vào phòng vệ sinh, người con phát hiện mẹ đã tử vong trong thùng phuy chứa nước.

Sau vụ việc, Nghĩa nói với em trai là chị dâu đã tự tử. Sau đó, cả hai về nhà lau dọn các vết máu, đưa thi thể chị Ngân ra ngoài rồi báo cho gia đình nạn nhân biết. Nghĩa còn thuê ôtô, đưa thi thể vợ về quê.

Người nhà phát hiện nhiều thương tích trên cơ thể chị Ngân nên nghi ngờ, báo công an.

Tại cơ quan điều tra, Nghĩa khai rằng rạng sáng hôm xảy ra vụ việc, chị Ngân gọi anh ta dậy đi làm. Do uống rượu say, Nghĩa không chịu dậy dẫn đến hai bên cãi nhau.

Người vợ sau đó cắt cổ tay tự tử thì Nghĩa can ngăn. Trong lúc giằng co, lưỡi dao đâm vào bụng, tay của chị Ngân khiến chị này hoảng sợ chạy vào phòng vệ sinh ngất xỉu. Thấy vậy, người chồng 45 tuổi liền ôm vợ bỏ vào thùng phuy chứa nước.

Theo Hoài Thanh (Tri Thức Trực Tuyến)